Tình cảm đối với anh quá khó.
Khó vì anh không phải ở Sài Gòn mà ở tỉnh lẻ miền Tây.
Khó vì ngại nói chuyện với người khác giới.
Khó vì anh sợ nhiều thứ.
Khi nào mới được gọi là đúng người đúng thời điểm?
Anh chỉ mong em hiền, hiểu chuyện, biết nghĩ về gia đình, còn chuyện đẹp xấu thì sao gọi là quan trọng. Vì anh cũng bình thường, không hút thuốc, nhậu ít và chủ yếu với gia đình, không vướng tứ đổ tường. Cà phê, bạn bè thì hầu như không. Anh chỉ thích bên gia đình nhỏ thôi.
Nếu em chịu, dù xa tới đâu anh cũng đến. Không có khoảng cách nào xa bằng khoảng cách từ trái tim tới trái tim. Cuộc sống này làm anh mệt mỏi quá, chỉ mong tìm được em và có gia đình nhỏ của riêng mình.
Vì anh ở quê nên mong em thấu hiểu, chịu làm dâu miền Tây quê anh. Cũng 2 năm rồi từ ngày anh rời xa Sài Gòn về quê làm việc để tiện chăm sóc mẹ vì mẹ chỉ có một mình.
Nếu có duyên, anh sẽ gặp được em trong tương lai.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: duy
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Gò Công, Tiền Giang
- Giới tính: Nam