Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê miền Trung, mùa nắng thì cháy da mà mùa mưa thì lụt lội, em rất yêu quê hương, tuy nhiên lại không thích sống ở quê (cười).
Bên ngoài em cá tính, mạnh mẽ và bị mọi người nói là hơi giống con trai (nhưng anh yên tâm, mọi người chỉ trêu thôi chứ không phải thật đâu), bên trong lại rất mau nước mắt và dễ tổn thương. Nói thế nào nhỉ, chắc là trong ngoài bất nhất đấy.
Ngoại hình của em không quá xinh đẹp nhưng không xấu, được mẹ khen là có nụ cười tươi; ngày cấp một, cấp 2, cũng được kha khá bạn nam theo đuổi. Em yêu độc lập, tự do và thích đi chơi khắp nơi. Em chẳng mong ước được đi nước này nước kia, chỉ hy vọng được cùng chồng con đi khắp Việt Nam xinh đẹp này thôi. Mong anh có sở thích giống em để cùng nhau thực hiện điều đó.
Mong tìm được người đàn ông tâm lý, nhẹ nhàng, việc làm ổn định vì em lông bông chán rồi. Anh ở đâu thì lên tiếng nhé, để Tết em đưa anh về Hà Tĩnh ăn kẹo cu đơ và uống nước chè xanh. À mà quên nói với anh, nhà em có hai anh trai thích nhậu nên nếu anh có muốn về Hà Tĩnh với em, xác định sẽ "được" say vài ba lần nhé. Nhưng em không thích ai hay nhậu đâu anh nhé.
Mong chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An Nhiên
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
- Giới tính: Nữ
