Đây là lần thứ 3 em viết bài trên VnExpress. Hai lần trước cũng nhận được nhiều email của các bạn nhưng vẫn chưa thể cho nhau cơ hội, trong đó lý do chủ yếu là do khoảng cách địa lý. Mong rằng lần này may mắn sẽ mỉm cười với em. Đọc được bài viết các cặp đôi đến được với nhau nhờ chuyên mục Hẹn hò làm em càng thêm niềm tin, động lực để gửi bài viết một lần nữa. Mong anh đừng vội lướt qua nhé. Em vẫn sẽ giới thiệu về mình như 2 bài viết trước, vì đó là thực tế về cuộc sống của em, chỉ có điều năm nay em đã thêm một tuổi nữa rồi.
Lúc trước em ở TP HCM gần 10 năm, mệt mỏi với cảnh bon chen, ồn ào, tấp nập nên đã về quê. Bố mẹ em là công chức đã nghỉ hưu, hiện kinh doanh nhỏ. Sau giờ làm, em tới phòng gym để có sức khỏe tốt hơn, một phần để giết thời gian cho bớt sự cô đơn.
Mọi người nhận xét em xinh, cá tính, hài hước và hòa đồng. Còn em thấy mình vui vẻ, sạch sẽ, kỹ tính, nấu ăn ngon và rất thích nấu ăn, đôi khi hơi trẻ con chút, muốn được cưng chiều. Em thích xem phim, ăn vặt vỉa hè, đi dạo, đi du lịch bụi, được lắng nghe anh tâm sự, chia sẻ về mọi việc trong cuộc sống cùng anh. Gu thời trang đôi khi rất bánh bèo là đầm váy với giày cao gót, vì em là nấm lùn mà, chỉ cao 1,55 m, nặng 48 kg, mũm mĩm ở khuôn mặt, còn thân hình thon gọn do em tập gym, nhưng chẳng hiểu sao số kg vẫn nhiều vậy (cười). Khi đi du lịch bụi thì quần jean, áo thun cùng giày thể thao, đơn giản, gọn nhẹ nhất cho những chuyến đi.
Em cần anh quyết đoán, biết chăm lo cho gia đình, chia sẻ, tâm lý, còn chung thủy thì không thế thiếu rồi. Anh có thể nhậu xã giao nhưng đừng nghiện; đừng hút thuốc nhé vì em bị viêm xoang không chịu được mùi thuốc; không cờ bạc, game. Anh có công việc ổn định, kinh tế đủ để lập gia đình là được. Em không cần xa xỉ, chỉ cần ngôi nhà nhỏ nhưng mình mang lại niềm vui cho nhau. Tiền chỉ để phục vụ nhu cầu cuộc sống chứ đối với em, tiền không mua được tình cảm, tình yêu thương. Nhưng thiếu đồng tiền thì vẫn khó khăn trong nhiều vấn đề nên mục tiêu vẫn là kiếm tiền, chỉ cần không lạnh lùng như nó là được anh nhé.
Nhà em ít người, chỉ còn bố mẹ. Nếu được, anh có thể về Gia Lai sống cùng em không? Sẽ ở gần bố mẹ chứ không ở chung. Em thích cuộc sống riêng độc lập. Sau giờ làm, em muốn chúng ta cùng về nhà nấu cơm, làm việc nhà và đi dạo phố, uống cà phê yên tĩnh. Vào dịp lễ, sẽ về nhà thăm ba mẹ anh, hoặc có thể cùng nắm tay nhau đi du lịch bụi, khám phá thiên nhiên của Việt Nam. Đây chính là điều mà em và các bạn đã gửi mail không thế cho nhau cơ hội tìm hiểu, nhưng em vẫn mong chờ và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện. Em không tính sẽ bỏ cuộc dễ dàng khi biết mình vẫn còn cơ hội dù rất nhỏ nhoi.
Nếu anh đọc được bài viết này của em và thấy đúng với người anh tìm kiếm lâu nay, hãy hồi âm cho em để chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu anh nhé. Em chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Plei Ku, Gia Lai
- Giới tính: Nữ