Người gửi: JB,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bài hát "Đứa Bé" của Minh Khang
Thân gởi tòa soạn VnExpress:
Tình cờ nghe được bài hát Đứa bé, tôi rất xúc động vì lời bài hát thật sự đánh động lòng nhân ái của con người, để biết để ý đến những người bất hạnh khác. Tôi là một người trong ngành giáo, hiện cư ngụ tại Mỹ. Nghề nghiệp làm tôi hiểu và thông cảm cho những nhu cầu và bức xúc của thế hệ trẻ bên đây, cho nên tôi thấy như tìm được người đồng cảm khi nghe tâm sự của các nghệ sĩ và nhạc sĩ về giới trẻ bên đó.
Cũng là "trái tim con người VN," tôi muốn mạn phép anh Minh Khang cho tôi mượn nhạc của anh để bày tỏ nỗi niềm của giới trẻ VN sinh trưởng tại Mỹ. Vì không biết cách nào liên lạc với anh ấy, xin tòa soạn vui lòng chuyển lời này đến giùm tôi. Tôi đã viết một lời nữa theo nhạc của anh, và muốn dùng nó để hát trong dịp văn nghệ kế tiếp với các em mà tôi chăm sóc.