"Điều đó thực sự tuyệt vời", Nordgren, 32 tuổi, đăng Instagram hôm nay sau khi chứng kiến con gái ra đời, cùng bức ảnh bé gái mới sinh. "Thật hạnh phúc khi được trò chuyện với vợ tôi gần như toàn bộ quá trình cô ấy sinh nở. Một ngày thực sự đặc biệt với gia đình tôi".
Vợ anh dự sinh ngày 4/2, trùng ngày Olympic Mùa đông Bắc Kinh khai mạc, nhưng bé gái chào đời hôm 7/2. Nordgren về thứ 87 trong lượt đấu hai môn phối hợp, môn thể thao mùa đông gồm trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường, ở nội dung cá nhân hôm 8/2.
Vận động viên Leif Nordgren (phải) và vợ con anh. Ảnh: NBC.
"Tôi không tả nổi con bé dễ thương đến thế nào và rất háo hức đến ngày về nhà gặp con", Nordgren cho biết thêm. Anh xa vợ từ giữa tháng 11 năm ngoái để chuẩn bị cho Olympic.
Vợ anh, Caitlin Nordgren, nhà khí tượng học của đài truyền hình NBC, từng nói rằng vợ chồng họ nhận thấy thời điểm cô mang thai không phù hợp. "Chúng tôi thực sự rất buồn khi nhận ra Leif sẽ không ở nhà khi con chúng tôi chào đời", Nordgren cho hay.
Nhưng việc chồng cô ở trong "Bong bóng Olympic", được áp dụng trong Thế vận hội Bắc Kinh để ngăn Covid-19, đồng nghĩa cô có thể dễ dàng liên lạc với anh.
"Tôi nóng lòng đến ngày Thế vận hội kết thúc và trở về nhà", Nordgren nói sau cuộc đấu. "Thật sự rất phấn khích khi có niềm vui lớn như thế đang chờ tôi ở nhà".
Huyền Lê (Theo AFP)