Lavillenie ăn mừng trên xà. Ảnh: BBC.
Tại giải vô địch châu Âu trong nhà khai mạc ngày 3/3 tại Goteborg, Thụy Điển, nhà vô địch Olympic nhảy sào người Pháp Renaud Lavillenie đã trải qua màn kết thúc thi đấu từ đỉnh cao của sự sung sướng rơi xuống tận cùng của sự thất vọng chỉ trong vòng 10 giây.
Ở phần thi của mình, anh đã nắm chắc chức vô địch sau khi chinh phục thành công mức xà 6,01m, vượt lên người Đức thứ nhì là VĐV người Đức Bjorn Otto. Sau đó anh nâng mức xà lên 6,07m với mục tiêu phá kỷ lục cao thứ nhì trong lịch sử giải đấu và nhảy qua mà không làm rơi xà.
Trong khi Lavillenie đang nổ tung trong niềm phấn khích vì tưởng mình đã chiến thắng thì trọng tài phất cờ báo hiệu mắc lỗi. Trong cú nhảy của mình, Lavillenie khiến xà bị lệch ra khỏi vị trí ban đầu một chút dù không bị rơi xuống đất.
Khi biết cú nhảy của mình không được công nhận, Lavillenie chuyển sang trạng thái thất vọng và tâm trạng này lớn tới mức anh nằm lăn ra đất sau đó khóc nức nở.
Một VĐV nhảy sào người Anh cùng thi đấu với Lavillenie nhận xét: "Đây là trường hợp hiếm khi xảy ra, thật đáng tiếc cho anh ấy". Còn bản thân Lavillenie vẫn cho rằng mình đã vượt qua được mức xà 6,07m dù không được công nhận.
Anh Hoàng