"Tôi đang mặc chiếc váy trượt băng nghệ thuật do chính tay mẹ may. Mẹ hoàn thiện 90% chiếc váy này, còn tôi góp sức 10% bằng lời khen 'Ồ, trông nó thật đẹp'", Karen Chen, 22 tuổi, vận động viên trượt băng nghệ thuật của đoàn Mỹ, chia sẻ tuần này tại Olympic Bắc Kinh.
Chiếc váy thi đấu mẹ Chen may cho cô có màu sắc chủ đạo là tím nhạt, đính nhiều họa tiết ở phần cổ chữ V kéo dài xuống cuối vạt để tạo thêm điểm nhấn. Nữ vận động viên đội Mỹ cho biết cô thích nhất hình những con bướm được gắn bằng đá trên chiếc váy vì được mẹ làm tỉ mỉ và thể hiện cô như con bướm xinh đẹp bay lượn trên nền băng.

VĐV trượt băng nghệ thuật Karen Chen mặc váy mẹ may tại Olympic Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Trong phần trình diễn tại Olympic hồi đầu tuần, Chen cũng biểu diễn trên nền nhạc Butterfly Lovers (Uyên ương Hồ điệp). Cô kết thúc phần thi với số điểm 131,52 và xếp thứ tư. Toàn đoàn vận động viên Mỹ hoàn thành nội dung đồng đội với tổng số điểm 65, nhận huy chương bạc.
"Thật sự là một hành trình chứa đầy cung bậc cảm xúc. Tôi tự hào và biết ơn khi là một thành viên của đội", Chen chia sẻ trên tài khoản Instagram sau khi nhận huy chương.
Ngọc Ánh (Theo People)