Cuối tháng 8, Andrzej Bargiel đi bộ qua những đỉnh núi phủ đầy tuyết gần Trại Căn cứ Everest ở Nepal. Đây là giai đoạn để anh làm quen độ cao và dưỡng sức trước khi bắt đầu hành trình kỷ lục.
Cuối tháng 8, Andrzej Bargiel đi bộ qua những đỉnh núi phủ đầy tuyết gần Trại Căn cứ Everest ở Nepal. Đây là giai đoạn để anh làm quen độ cao và dưỡng sức trước khi bắt đầu hành trình kỷ lục.
Ngày 19/9, anh khởi hành từ Trại gốc sau giai đoạn làm quen độ cao. Được hỗ trợ bởi công ty Seven Summit Treks cùng hơn 16 sherpa (người bản địa chuyên hỗ trợ các VĐV leo núi), anh mất hai ngày để lên đến Trại 4 (7.900 m).
Ngày 19/9, anh khởi hành từ Trại gốc sau giai đoạn làm quen độ cao. Được hỗ trợ bởi công ty Seven Summit Treks cùng hơn 16 sherpa (người bản địa chuyên hỗ trợ các VĐV leo núi), anh mất hai ngày để lên đến Trại 4 (7.900 m).
Ngay sau đó, Bargiel xỏ giày, cài chặt ván trượt và bắt đầu hành trình trượt tuyết lịch sử. Chỉ sau chưa đầy 20 phút, anh đã vượt qua bậc Hillary nổi tiếng, rồi tiếp tục băng qua Trại 4 lúc chập tối. Đêm xuống, Bargiel dừng chân tại Trại 2 (6.400 m) để nghỉ ngơi.
Ngay sau đó, Bargiel xỏ giày, cài chặt ván trượt và bắt đầu hành trình trượt tuyết lịch sử. Chỉ sau chưa đầy 20 phút, anh đã vượt qua bậc Hillary nổi tiếng, rồi tiếp tục băng qua Trại 4 lúc chập tối. Đêm xuống, Bargiel dừng chân tại Trại 2 (6.400 m) để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, anh vượt qua thác băng Khumbu với sự hỗ trợ dẫn đường của chiếc drone do em trai điều khiển. Đúng 8h45, Bargiel cán đích tại Trại gốc, hoàn tất màn trượt tuyết toàn bộ Everest đầu tiên trong lịch sử.
Thành tích này đặc biệt ở chỗ: trong hơn 6.000 người đã leo Everest, chỉ có chưa đến 200 người không dùng oxy bổ sung. Còn việc trượt tuyết xuống sau đó lại càng hiếm. Nhiều nhà leo núi và giới chuyên môn gọi đây là "bước ngoặt về sức bền, leo núi và trượt tuyết mạo hiểm", một cột mốc mới của khả năng con người.
"Đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi", Bargiel chia sẻ. "Trượt tuyết trên Everest không dùng oxy là giấc mơ tôi đã ấp ủ từ nhiều năm. Tôi biết điều kiện khắc nghiệt mùa thu và việc tìm lối xuống qua sông băng Khumbu sẽ là thử thách lớn nhất đời mình".
Sáng hôm sau, anh vượt qua thác băng Khumbu với sự hỗ trợ dẫn đường của chiếc drone do em trai điều khiển. Đúng 8h45, Bargiel cán đích tại Trại gốc, hoàn tất màn trượt tuyết toàn bộ Everest đầu tiên trong lịch sử.
Thành tích này đặc biệt ở chỗ: trong hơn 6.000 người đã leo Everest, chỉ có chưa đến 200 người không dùng oxy bổ sung. Còn việc trượt tuyết xuống sau đó lại càng hiếm. Nhiều nhà leo núi và giới chuyên môn gọi đây là "bước ngoặt về sức bền, leo núi và trượt tuyết mạo hiểm", một cột mốc mới của khả năng con người.
"Đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi", Bargiel chia sẻ. "Trượt tuyết trên Everest không dùng oxy là giấc mơ tôi đã ấp ủ từ nhiều năm. Tôi biết điều kiện khắc nghiệt mùa thu và việc tìm lối xuống qua sông băng Khumbu sẽ là thử thách lớn nhất đời mình".
Năm 2018, Bargiel cũng gây chấn động khi hoàn tất cú trượt tuyết trọn vẹn từ đỉnh K2, ngọn núi cao thứ hai thế giới và hiểm trở hơn cả Everest. Đến nay, đây vẫn là lần duy nhất K2 được chinh phục theo cách này.
Năm 2019, Bargiel tiếp tục ghi dấu ấn khi lần lượt thực hiện cú trượt tuyết đầu tiên trong lịch sử từ đỉnh Gasherbrum II và từ đỉnh Gasherbrum I, đều không dùng oxy nhân tạo. Những cột mốc này củng cố vị thế của anh như một trong những VĐV mạo hiểm xuất sắc thế giới.
Trước đó, năm 2016, Bargiel phá kỷ lục khi hoàn tất danh hiệu "Báo tuyết" - chinh phục 5 ngọn núi trên 7.000 m ở khu vực thuộc Liên Xô cũ - chỉ trong 30 ngày, nhanh hơn kỷ lục cũ của Denis Urubko đến 12 ngày. Tất cả đều được thực hiện mà không có oxy bổ sung.
Năm 2015, anh trở thành người đầu tiên trượt tuyết xuống từ Broad Peak, một ngọn núi trên 8.000 m thuộc dãy Karakoram. Trước đó một năm, tại Manaslu (8.163 m), anh lập kỷ lục kép: người Ba Lan đầu tiên trượt tuyết từ đỉnh núi này và phá kỷ lục thời gian lên - xuống chỉ trong 21 giờ 14 phút.
Hành trình mở ra từ năm 2013, khi Bargiel thực hiện thành công cú trượt tuyết đầu tiên của một người Ba Lan từ đỉnh Shishapangma Central (8.013 m), cũng không cần oxy nhân tạo.
Năm 2018, Bargiel cũng gây chấn động khi hoàn tất cú trượt tuyết trọn vẹn từ đỉnh K2, ngọn núi cao thứ hai thế giới và hiểm trở hơn cả Everest. Đến nay, đây vẫn là lần duy nhất K2 được chinh phục theo cách này.
Năm 2019, Bargiel tiếp tục ghi dấu ấn khi lần lượt thực hiện cú trượt tuyết đầu tiên trong lịch sử từ đỉnh Gasherbrum II và từ đỉnh Gasherbrum I, đều không dùng oxy nhân tạo. Những cột mốc này củng cố vị thế của anh như một trong những VĐV mạo hiểm xuất sắc thế giới.
Trước đó, năm 2016, Bargiel phá kỷ lục khi hoàn tất danh hiệu "Báo tuyết" - chinh phục 5 ngọn núi trên 7.000 m ở khu vực thuộc Liên Xô cũ - chỉ trong 30 ngày, nhanh hơn kỷ lục cũ của Denis Urubko đến 12 ngày. Tất cả đều được thực hiện mà không có oxy bổ sung.
Năm 2015, anh trở thành người đầu tiên trượt tuyết xuống từ Broad Peak, một ngọn núi trên 8.000 m thuộc dãy Karakoram. Trước đó một năm, tại Manaslu (8.163 m), anh lập kỷ lục kép: người Ba Lan đầu tiên trượt tuyết từ đỉnh núi này và phá kỷ lục thời gian lên - xuống chỉ trong 21 giờ 14 phút.
Hành trình mở ra từ năm 2013, khi Bargiel thực hiện thành công cú trượt tuyết đầu tiên của một người Ba Lan từ đỉnh Shishapangma Central (8.013 m), cũng không cần oxy nhân tạo.
Hành trình Bargiel leo lên đỉnh Everest (8.849m) rồi trượt tuyết xuống tận Trại Căn cứ (Base Camp).
Hồng Duy
Ảnh: Red Bull