Tôi có hai em gái, đang sống cùng mẹ và ba dượng. Các em đang làm sinh viên, đi làm thêm. Mẹ tôi giờ ngập trong nợ nần, không lối thoát, con số theo tôi đoán 400 triệu đồng. Tôi đã có chồng và một cậu con trai. Gia đình chồng và chồng rất yêu thương tôi. Tôi thấy an ủi và may mắn khi lấy được anh. Anh luôn thông cảm và giúp đỡ nhà vợ dù không khá giả gì. Tôi không hiểu từ đâu ra mẹ có số nợ như vậy, chắc mượn giang hồ, lãi ngày. Tôi vay mượn bạn bè trả rồi nhưng vẫn còn nợ, giờ thật sự bế tắc, bỏ thì thương vương thì tội. Tài sản bao nhiêu cũng không đủ trả, vàng cưới đã bán, là mẹ nên tôi chẳng thể bỏ được.
Nhiều khi quá phẫn uất, tôi có nói nặng nhẹ với mẹ rồi lại nghĩ thương ba dượng khi không lo được gì cho ba. Vợ chồng tôi ở trọ, tôi làm kế toán, chồng làm xây dựng, lương không cao cũng không ổn định hàng tháng. Lương tôi hàng tháng cố định 12 triệu đồng. Mỗi quý được thêm 10 triệu đồng do công việc làm thêm (kế toán thuế cho công ty họ cần) nhưng không bao giờ đủ khi phải đóng tiền ngân hàng (vay cho mẹ trả nợ). Tôi thật sự không tìm đâu ra tiền để trả. Hàng ngày mẹ tôi phải lẩn trốn giang hồ, quá mệt mỏi. Nhiều người bà con nói tôi cứ để mẹ tự lo, nhưng tôi sao đành lòng. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc Hằng