Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 26/2/2016, 12:12 (GMT+7)

Váy áo Moschino 'cháy' nham nhở trên sàn catwalk

Nhà thiết kế Jeremy Scott khiến khán giả bất ngờ với các trang phục được xử lý đặc biệt, tạo ra những vết cháy, thủng lỗ chỗ.

Show diễn của Moschino luôn là một trong những sự kiện được nhiều người mong đợi ở Tuần thời trang Milan. Năm nay, Jeremy Scott cũng không làm giới hâm mộ thất vọng. Ngoài đường băng được dàn dựng hoành tráng, nhà thiết kế gây ấn tượng với các thiết kế táo bạo.

Bộ sưu tập dành cho mùa Thu Đông năm nay gồm 59 bộ trang phục, trong đó ấn tượng nhất là loạt thiết kế được xử lý bằng kỹ thuật đốt vải đặc biệt, tạo ra những vết cháy nham nhở. Các người mẫu bước ra trong làn khói, mô phỏng khói thuốc mù mịt.

Những vết cháy nham nhở trên quần áo cùng cách nhuộm màu loang trên áo vest, quần âu gây ấn tượng mạnh với người xem.

Những vết cháy không chỉ được thể hiện trên trang phục mà còn xuất hiện ở giày dép, túi xách.

Các vết thủng được đắp vải lưới xuyên thấu trên một thiết kế đuôi cá màu đen trắng.

Vết cháy có thể làm thật hoặc chỉ là họa tiết in trên vải.

Nói về ý tưởng của bộ sưu tập lần này, Jeremy Scott cho biết anh muốn mang đến thông điệp cảnh báo sức khỏe - hút thuốc có thể gây ra căn bệnh chết người và những tai nạn khó lường trong sinh hoạt hàng ngày.

Một thiết kế đầm mang cả chiếc đèn chùm cồng kềnh lên người của Moschino.

Một số bộ đầm ghi dấu ấn đặc sắc trong bộ sưu tập.

Sao Mai
Ảnh: Vogue