Tôi bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra và cũng không có can đảm dừng nghe ngay vị trí đó để xem xét vì sợ sẽ có thêm vài "vật thể lạ" nữa từ trên trời rơi xuống. Chạy trờ qua khỏi vị trí đó một đoạn, dừng xe lại và nhìn bao quát phía sau, tôi phát hiện ra "vật thể lạ" kia rơi xuống từ chiếc cẩu nằm tít trên cao, đó là một chiếc đuôi cẩu thò ra từ công trình xây dựng nằm gần ngay góc đường Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếc đuôi cẩu chìa ra qua hơn nửa con đường Nguyễn Du, bên dưới là những tán cây xanh mát và dòng người tấp nập.
![]() |
Vật thể lạ rơi từ trên cao xuống. |
Nếu không gặp chuyện và quan sát thì tôi cũng không nhìn thấy chiếc cẩu đó, và không biết rằng hiểm họa nằm trên đầu mình mỗi ngày.
Thoạt đầu tôi cảm thấy mình xui xẻo, tự dưng lại phải tốn tiền thay mặt đồng hồ xe, nhưng khi nhìn thấy "vật thể lạ" nằm yên vị trong chiếc túi xách tôi treo bên dưới, cầm nó trên tay thì tôi thở phào vì thấy mình quá may mắn.
Đó là một thanh kim loại màu vàng đồng dài khoảng 15 cm, khá nặng với một đầu nhọn và sắc bén. Chợt nghĩ nếu như tôi chạy nhanh một chút thì có thể thanh kim loại đó sẽ lao thẳng vào đầu tôi? Và nếu tôi xê dịch qua một chút thanh kim loại cũng có thể đâm thẳng vào bàn tay tôi? Và nếu như tôi có chở một đứa bé ngồi phía trước, đứa bé đang tì lên chiếc gối được kê ngay mặt đồng hồ xe thì chuyện gì sẽ xảy ra?
![]() |
Các đơn vị thi công nên kiểm soát thường xuyên các khớp nối trên dàn cẩu. |
Thiết nghĩ phần đối trọng của cẩu tháp được phép chìa ra ngoài đường, vượt ra khỏi vị trí thi công vì lí do đặc thù thiết kế hay gì đó, thì đơn vị thi công cũng nên kiểm soát thường xuyên xem các khớp nối hay các vật dụng trên dàn cẩu tháp có được chắc chắn hay không? Chứ đừng đợi tai nạn đáng tiếc xảy ra rồi mới đi tìm hiểu nguyên do, rồi xin lỗi, bồi thường là xong chuyện.
Có thể lần này tôi may mắn, còn những lần khác, và những con người khác họ không may mắn thì sao?
Tôi viết bài này vì muốn nhắn gửi đến mọi người nên lưu tâm khi đi ngang khu vực này, nhất là các bậc phụ huynh có con, em học tại trường mầm non nằm ngay góc Pasteur - Nguyễn Du. Hàng ngày đưa các bé đi học bằng xe máy nên cẩn thận quan sát nếu có đuôi cẩu chìa ra đường thì nên chọn hướng lưu thông khác để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.
Đinh Thảo