Hình ảnh các sinh viên tình nguyện trường Đại học Phạm Văn Đồng dùng cáng thương khiêng Vi Thư đến phòng thi số 36, đã khiến rất nhiều người chứng kiến cảm động.
![]() |
|
Ung thị Vi Thư đang được sinh viên tình nguyện trường Đại học Phạm Văn Đồng dùng cáng thương khiêng vào phòng thi sáng 10/7. Ảnh: Trí Nguyễn |
Ung Thị Vi Thư quê ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi kết thúc môn thi Toán vào chiều 9/7, hai mẹ con Thư đang trên đường về nhà thì bị một xe máy tránh taxi trên đường Quang Trung, va quẹt hất văng xuống đường.
Hậu quả, người mẹ bị trầy xước chân, còn cô sĩ tử gãy chân trái được đưa đi Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Qua kiểm tra, các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương kết luận: chân trái Thư bị bong chỗ bám dây chằng kéo sau, cần phải phẫu thuật chỉnh lại.
Gia đình Thư đã xin các bác sĩ tạm hoãn cuộc phẫu thuật để em thi nốt môn Ngoại ngữ còn lại trong sáng ngày 10/7. Ngay sau buổi thi hôm nay, Thư lại được các sinh viên tình nguyện đưa thẳng trở lại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để chuẩn bị cho ca phẫu thuật cố định lại dây chằng chân trái.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Vi Thư dự thi khối D1, chuyên ngành Sư phạm Anh văn, trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Trí Nguyễn
