Dù là Euro hay World Cup, cứ vào mỗi dịp tháng 6 các năm chẵn, các quán bia, nhà hàng đua nhau quảng cáo, xem bóng đá với màn hình hàng trăm inch, các chương trình khuyến mại ăn theo, tờ rơi, lịch thi đấu, to, nhỏ được mang ra bày bán khắp nơi. Và những chiếc áo cầu thủ với nhiều màu sắc khác nhau của các đội tuyển cũng được nhiều thanh niên mặc chạy tung tăng khắp phố phường.
Tuy nhiên, cho đến giờ này khi chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa là đến trận khai mạc, khắp nơi ở thủ đô, người ta không nhìn thấy một cái gì gọi là "không khí của mùa hè môn túc cầu".
Một giải đấu vắng mặt đội quê hương của môn thể thao vua thì còn gì hấp dẫn? Một giải đấu vắng mặt những tên tuổi in sâu trong trái tim người hâm mộ như Rio Ferdinand, Rooney, Gerrard, Lampard... thì ai muốn xem? Euro năm nay sao buồn quá!
Vẫn còn đó các ngôi sao đang chơi bóng ở giải ngoại hạng Anh, nhưng chẳng hiểu vì sao những Ronaldo (Bồ Đào Nha), Petr Cech (Séc)… vẫn không thể làm người ta hào hứng hơn, đặc biệt là giới hâm mộ Premier league.
Euro 2008 không có đội tuyển đến từ xứ sở sương mù, đó là một sự thật, sự thật mà cho đến giờ này tôi và các fan tuyển Anh vẫn cảm thấy khó tin.
Không tuyển Anh, giải đấu các đội tuyển quốc gia châu Âu thiếu hấp dẫn và mất đi một lượng khán giả lớn.
Không tuyển Anh, Hà Nội không có không khí của những ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá, mọi người không còn hứng thú bàn tán nhiều đến giải đấu.
Cơ quan tôi, 80% mọi người yêu đội Anh, bạn bè tôi, 90% chỉ mê đội bóng 3 con sư tử, hàng xóm của tôi, ai nấy đều buồn khi Euro 2008 không có mặt những siêu sao quen thuộc mỗi tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần như Rooney, Carrick, Joe Cole…
Tôi còn nhớ, lần gần đây nhất đội Anh vắng mặt ở một giải bóng đá lớn (World Cup 1994) nhưng khi ấy không khí bóng đá chẳng tẻ nhạt như bây giờ. Phải chăng những năm gần đây, các fan chuyển sang yêu thích "Sư tử" Anh nhiều hơn, hay vì các cầu thủ xứ sở sương mù đã ngày càng in sâu trong lòng người hâm mộ?
Rõ ràng ở Euro 2008 đã khác. Những người yêu và hâm mộ đội tuyển Anh phần nào như mất đi những điều đáng quan tâm nhất.
Mới một lần lên ngai vàng bóng đá thế giới, dù chưa một lần chạm tay vào chiếc Cup bạc châu Âu, nhưng đội Anh, với lối chơi quyến rũ, hào nhoáng, những pha bóng chuyền dài vượt tuyến đẹp mắt, những pha lật cánh đánh đầu chính xác đến từng ly, vẫn gây mê hoặc người xem.
Chờ nhé, tuyển Anh phục thù ở Nam Phi hai năm nữa!