Đã mấy mùa xuân rồi ba không về với mẹ con mình nhỉ? Mẹ vẫn thường ngóng mắt ra ngoài và hỏi con câu ấy. Không phải là con không nhớ nhưng thực lòng con và mẹ chỉ mong cho thời gian xa cách ấy trôi đi thật nhanh. Cứ mỗi khi Tết về thì ngày gia đình mình đoàn tụ lại gần hơn bao giờ hết.
Dạo nhỏ, nhìn cảnh những đứa trẻ trong xóm được ba chúng chở đi chúc Tết họ hàng. Chúng khoe tíu tít những bộ váy đẹp ba chúng mua cho mà con thấy tủi thân biết chừng nào. Tự nhiên con thấy gét ba, gét luôn cái nghề ba đang làm. Nhưng con biết, nếu không có những người lính hy sinh thầm lặng như ba và biết bao người lính khác thì chúng ta đâu sống được cảnh yên bình này. Con vẫn khóc đòi ba cho bằng được. Có lẽ lúc đó con còn quá nhỏ để hiểu được cái nhiệm vụ thiêng liêng mà ba đang làm.
Lớn lên, con cảm thấy thương ba biết chừng nào. Con tự hào khi đám bạn hỏi ba cậu là người lính hải đảo à?
Con trả lời trong niềm kiêu hãnh. Con yêu ba nhiều lắm. Cuộc đời đã cho con được sinh ra và được làm con gái của ba. Cho dù con rất ít được gặp ba, nhưng con hiểu những tình yêu thương ba giành cho gia đình là vô bờ bến. Mỗi khi ba về thăm gia đình đều mua cho mẹ và con một món quà nhỏ, khi thì chiếc khăn choàng cổ, khi chiếc áo ấm... Mẹ và con rất thích ba ạ!
Mùa xuân nữa lại sắp về rồi ba nhỉ? Năm nay con gái ba đã tròn 16 tuổi rồi đó. Con gái ba cũng lớn lên nhiều. Con gái hứa sang tuổi mới sẽ học hành thật tốt, để không phụ lòng người ba đang ở nơi đầu sóng ngọn gió đau đáu nỗi nhớ vọng quê nhà.
Ở nơi hải đảo xôi ấy chắc giờ này lạnh lắm. Ba nhớ mặc nhiều áo ấm vào ba nhé. Cứ mỗi mùa xuân về con lại thương ba và những đồng chí của ba lắm. Đón xuân trong cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng ba yên tâm hàng triệu trái tim của con người Việt luôn hướng về người lính hải đảo. Cầu chúc cho ba và các đồng đội của ba một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và ngập tràn tình yêu thương. Con yêu ba. Con yêu người lính đảo.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyễn Cẩm Lệ