Thủ thành Việt Nam đoán quá chuẩn. |
Khi hiệp 1 chưa kết thúc, thủ môn của Indonesia cũng biết đội nhà sẽ thua 3-0. |
Thủ môn Nadeo động viên các đồng đội đừng thua quá đậm. |
Đâu mà có sự trùng hợp lạ lùng vậy chứ. |
Chỉ là nhìn nhầm thôi mà. |
Trong khi đó ước mơ của thầy Park tại trận chung kết rất đơn giản.
Thầy Park cầu được ước thấy. |
Được nhà vô địch cổ vũ thế này hỏi sao đá không thắng. |
Bị đuổi lần nữa cũng không ngán đâu nhé. |
Giấc mơ 60 năm thành hiện thực. |
Ai tối qua rơi vào hoàn cảnh này xin giơ tay. |
Bí quyết đơn giản thôi mà. |
Giờ còn ai không phục nữa chứ. |