![]() |
Sỹ Hùng (phải) chuẩn bị về với đội bóng cao nguyên. (Click vào ảnh). |
- Hùng đã nghĩ tới chuyện thi đấu cho đội bóng khác từ bao giờ?
- Thực ra, quyết định này chỉ đến với tôi mới đây thôi. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi trình bày ý kiến của mình với lãnh đạo cũng như anh em trong đội bóng.
- Đã nỗ lực vượt qua 19 tháng để chữa trị chấn thương, tại sao anh lại muốn ra đi?
- Tôi đã 32 tuổi, có mười mấy năm tập luyện và thi đấu cho SLNA, từng vào đội tuyển quốc gia và rồi phải sớm chia tay vì chấn thương. Tôi nghĩ như thế là đủ lắm rồi. Gánh nặng tuổi tác và chấn thương khiến tôi gần như không thể tìm lại được phong độ của ngày trước nên thường xuyên phải ngồi dự bị. Nhưng tôi vẫn khát khao được ra sân. Khi nhận lời đề nghị của HAGL, tôi rất phân vân. Vào Gia Lai có nghĩa là phải xa gia đình, bạn bè, đồng đội, song tôi lại rất muốn được thử sức trong một môi trường hoàn toàn mới để được cống hiến nốt phần sức lực còn lại cho bóng đá.
- Chắc chắn sẽ không ít người hiểu lầm, Hùng định giải thích thế nào?
- Tôi rất muốn được giãi bày tâm sự của mình những mong bạn bè, đồng đội và bà con hâm mộ hiểu và thông cảm. Trên thực tế, các cầu thủ trẻ của SLNA cũng đã tiến bộ rất nhiều như Thanh Thưởng, Thanh Hoàn... Bên cạnh đó, đội còn có các cầu thủ ngoại. Sự ra đi của tôi hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sức mạnh của hàng tấn công SLNA trong mùa tới.
- Vào Gia Lai, anh sẽ kèm cặp cậu em trai Văn Sỹ Linh?
- Vâng, nhưng tôi không biết rõ Linh có tiếp tục được thi đấu cho đội trong mùa bóng tới hay không.
- SLNA sẽ giữ chân anh chứ?
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi nghĩ các vị lãnh đạo sẽ thông cảm và chấp thuận ý định của tôi.
(Theo Thể Thao TP HCM)