Sớm mùa đông sương mù giăng khắp lối, trời lạnh quá ươm mầm biếng nhác cho sinh viên chúng tôi. Thằng bạn cùng phòng trọ réo gọi mãi phá vỡ kế hoạch nướng khét buổi sáng của tôi. Ừ, lên lớp thôi vì hôm nay có bài kiểm tra cuối kỳ đấy.
Quanh năm suốt tháng hắn chỉ có hai cái áo thun cũ và cái áo sơ-mi trắng đã sờn vải. Chúng tôi cùng bước ra phòng chuẩn bị đến lớp. Chao ôi, một cơn gió nhẹ thổi cũng đủ nổi da gà, vậy mà hắn vẫn chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ-mi ngắn tay ấy. Tôi bảo hắn chờ tí xíu, tôi bỏ quên đồ, vèo một cái như cơn gió thoảng tôi đưa hắn chiếc áo khoác cũ: "Mặc vào, lạnh thế này sao viết bài được? Làm bài tốt cho tao copy với!".
Hai đứa bạn thân vừa rảo bước nhanh vừa bàn luận về bài vở, vội vã bỏ quên lời cám ơn vì chiếc áo ấm cũ.
Thấm thoát đã mười mấy năm trôi dưỡng nuôi tình bè bạn. Chúng tôi giờ đã trở thành lãnh đạo của hai doanh nghiệp, cũng là đối tác làm ăn với nhau. Bận rộn mấy chúng tôi vẫn thi thoảng hẹn gặp ăn uống, điện thoại hỏi thăm, hàn huyên tâm sự, bạn bè "chí cốt" mà.
Người xưa thường nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó đời", tôi nghiệm thấy đúng với thằng bạn nối khố của mình thật. Hắn xuất thân con nhà nông cần kiệm quen nếp rồi, bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt mà trung thành mãi với cái điện thoại bé xíu xiu với hai chức năng nghe gọi và nhắn tin. Cuối năm, tôi đưa vợ con đi mua sắm, tình cờ bắt được tin thị trường Việt Nam sẽ cho ra mắt Samsung Note Edge, dòng điện thoại mới cá tính, mạnh mẽ này sẽ phù hợp với hắn đây.
Mới 3 giờ chiều "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Tôi phi thẳng lên công ty hắn càu nhàu: "Giám đốc mà cứ mất liên lạc đột xuất như ông là không ổn nhé". Hắn ậm ừ, hứa hẹn sẽ tìm hiểu rinh một em "dế mới" về hỗ trợ. Tôi bàn một số việc làm ăn rồi mời hắn Tết đến nhà tôi chơi, sẽ dành tặng hắn món quà đặc biệt.
Mười mấy năm gắn bó, tôi lập gia đình trước, hắn vẫn cô đơn. Thôi thì mùa xuân năm nay tôi sẽ làm mai cho hắn bén duyên một em công nghệ Samsung Note Edge tinh tế với màn hình cong cạnh mép, sắc nét. Thằng bạn tôi khô khan, ít nói, biết đâu được quen "em dế" đa tài này rồi giúp hắn thấy nhiều tiện nghi trong công việc và cuộc sống hơn.
Đôi mắt cận của hắn không còn mệt mỏi khi kiểm tra email, nhắn tin, lướt web trên màn hình điện thoại do chức năng cảm biến tự điều chỉnh. Biết đâu được, Tết này ngồi ăn bánh mứt, hắn nghịch ngợm S-Pen lướt vào trang website hẹn hò, mối mai nào đó rồi cuối năm gửi tôi thiệp hồng thì sao...
Năm mới đến cũng nên thay đổi diện mạo mới nhé. Tôi sẽ trao tặng em công nghệ ấy như một lời chúc "mã đáo thành công" cho ông bạn doanh nhân của mình. Thắng lợi và thêm một ít duyên may, tôi sẽ bắt hắn chụp hình em yêu với camera chống rung của điện thoại và gửi giới thiệu cho tôi đầu tiên. Vạn sự như ý nhé, bằng hữu của tôi!
Phan Anh Tài
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |