Ông Trần Thanh Tùng nói: “Vào những năm 1989-1990, khi là Phó phòng PC14, tôi có biết Năm Cam vì lúc đó ông ta là cơ sở của phòng. Từ khi về Văn phòng Công an thành phố đến giữa năm 1994, tình cờ gặp tôi, Năm Cam cho biết: Đang thiếu vốn buôn bán bất động sản, chú xem ai có vốn giới thiệu cho anh vay, trả lãi 2%/tháng. Anh trai của tôi cho Năm Cam vay 100 cây vàng, được 6 tháng thì hắn bị bắt tập trung cải tạo...”.
Mối thâm giao này cũng thể hiện trong bữa tiệc do Năm Cam tổ chức năm 1999 tại nhà hàng Ra Khơi, có đầy đủ Hải “bánh”, Tống Việt Hòa... Nhiều người thấy ông Tùng ngồi trò chuyện thân mật với Năm Cam cả buổi. Rồi đến đám ma chị ruột Năm Cam trên đường Lý Chính Thắng, cả bộ ba Chánh văn phòng Trần Thanh Tùng, Phó phòng Cảnh sát điều tra Nguyễn Mạnh Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Dương Minh Ngọc cùng đến chia buồn với gia chủ...
Từ khi được rút lên Văn phòng, ông Tùng đã mạnh mẽ thay đổi quy trình làm việc trong nội bộ công an thành phố. Mọi kế hoạch truy quét tội phạm hay phá án, báo cáo trinh sát... đều phải gửi về Văn phòng để trình lên Ban giám đốc. Điều này trùng hợp với hàng loạt thất bại của lực lượng công an thành phố và các quận huyện, khi “bất ngờ” ra tay tấn công các tụ điểm cờ bạc, nhà hàng, vũ trường, đều phải ra về tay không.
(Theo Tiền Phong)