
Van Persie tự tin sẽ thi đấu ở World Cup 2014 ngay từ đầu. Ảnh: AFP.
Trong trận giao hữu thắng xứ Wales với tỷ số 2-0 vừa qua, Robin van Persie phải rời sân khi hiệp một còn chưa kết thúc với vẻ mặt nhăn nhó. Anh được cho là bị đau vùng háng.
Điều này làm dấy lên những quan ngại, khi World Cup chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh. Bản thân Van Persie là cầu thủ nhạy cảm với những chấn thương. Giai đoạn cuối mùa vừa qua, ngôi sao đang khoác áo Man Utd từng phải nghỉ sáu tuần vì vết đau ở đầu gối.
Tuy nhiên, hôm qua Van Persie đã đăng đàn khẳng định việc anh được rút ra chỉ như một sự đề phòng. "Tôi không gọi đó là một chấn thương. Những tin đồn đã lớn dần lên trong suốt trận đấu và tôi nghĩ mình cần phải lên tiếng để chấm dứt nó".
HLV Louis Van Gaal cũng tự tin cho rằng: "Tôi hy vọng Robin có thể thi đấu ngay trận mở màn World Cup gặp Tây Ban Nha sau đây một tuần. Tôi nghĩ sẽ là như vậy".
"Robin dính một chấn thương nhỏ và tôi muốn cậu ấy được nghỉ ngơi trong hiệp hai để tránh làm vấn đề trở nên nghiêm trọng. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng. Đó không phải là một trận đấu quan trọng và không cần thiết phải mạo hiểm".
Hôm nay 6/6 Van Persie đã cùng đồng đội lên đường đến Brazil chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup năm nay, khởi tranh từ 12/6.
Anh Việt