Kết quả cuối cùng của cuộc so tài tại Goodison Park là 1-1. Tuy nhiên, theo nhận xét của HLV David Moyes, đây là trận đấu mà Everton của ông chơi hay hơn hẳn và xứng đáng giành phần thắng nhưng lại đen đủi đánh rơi đánh rơi 2 điểm. Thực tế cho thấy Moyes không hề quá lời và Arsenal của người đồng nghiệp Wenger đã quá may mắn khi thoát thua vào những phút bù giờ.
![]() |
Nỗ lực của Van Persie (áo đỏ) đã cứu cho Arsenal khỏi thất bại ê chề trước Everton. Ảnh: Reuters. |
Bản thân HLV người Pháp cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận xét về 90 phút nặng nề của trận đấu hôm qua: "Bị dẫn 1-0 khi trận đấu chỉ còn 1 phút nhưng chúng tôi đã ghi bàn và giật lại một điểm. Điều đó cho thấy nỗ lực không ngừng, ý chí chiến đấu, khát vọng cũng như khát vọng mà các học trò của tôi đã đem vào trận đấu. Đây là trận đấu mà Arsenal muốn thắng, nhưng cũng là trận đấu mà chúng tôi không được phép thua. Vì thế, hòa 1-1 là kết quả không tệ chút nào".
Vòng 23 |
Thứ ba, 27/1 Sunderland v Fulham 1-0 (Jones 55') West Brom v MU 0-5 (Berbatov 22', Tevez 44', Vidic 60', Ronaldo 65' & 73') Portsmouth v Aston Villa 0-1 (Heskey 21') Tottenham v Stoke 3-1 (Lennon 8', Defoe 21', Dawson 25') Thứ tư, 28/1 Blackburn v Bolton 2-2 (Warnock 66', McCarthy 87' - Taylor 15', Davies 35') Chelsea v Boro 2-0 (Kalou 58' & 80') Everton v Arsenal 1-1 (Cahill 61 - Van Persie 90') Man City v Newcastle 2-1 (Wright-Phillips 17', Bellamy 77' - Carroll 81') West Ham v Hull 2-0 (Di Michele 33', Cole 51') Wigan v Liverpool 1-1 (Mido pen 83' - Benayoun 41') |
* Lịch đấu, Kết quả / Bảng điểm, Danh sách ghi bàn |
Trên sân Goodison Park, Everton tiếp tục hiện lên với hình ảnh một đội bóng khó chơi cho các đại gia như cách họ từng hai lần thể hiện trước Liverpool trong vòng một tuần qua. Đó là một đội bóng chơi chặt chẻ, không ngần ngại đá rắn, bóp nghẹt những ý tưởng sáng tạo của đối phương bằng tuyến giữa dày đặc với 5 người rất mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi. Họ cũng luôn nguy hiểm trong các tình huống phản công với những pha bóng dài nhắm vào một mũi nhọn Cahill di chuyển khéo léo và chọn vị trí dứt điểm cực tốt.
Trước lối đá ấy của Everton, Arsenal hầu như không triển khai được những pha bóng ngắn đến trung bình ở tốc độ cao quen thuộc, và vì thế, chẳng tạo ra pha bóng nào nguy hiểm đáng kể về phía cầu môn đối phương. Nhưng họ cũng hiếm khi để phía chủ nhà đe dọa khung thành của Almunia. Sau giờ nghỉ giải lao, khi điều kiện về thời gian không còn cho phép hai đội tiếp tục chơi rình rập, tốc độ trận đấu mới được đẩy cao. Cả chủ lẫn khách đều có những pha uy hiếp cầu môn của nhau và ăn miếng trả miếng, nhưng sự vô duyên của Denilson rồi Cahill trong các pha chạm bóng cuối cùng khiến mành lưới hai đội vẫn bình an vô sự.
Phải đến phút 61, thế bế tắc mới được phía chủ nhà tháo gỡ, với một tình huống không chiến sở trường. Từ pha chồng biên ăn ý bên cánh trái, Baines lật bóng rất khó chịu vào vòng cấm để Cahill thể hiện khả năng đánh hơi cơ hội nhạy bén bằng pha bật cao đánh đầu dũng mãnh hạ Almunia, bất chấp nỗ lực truy cản của Clichy. Lúng túng sau bàn thua này, đội khách suýt lĩnh đòn knock-out ở phút 82 nếu cú sút căng của Cahill không tìm đến ngực thủ môn Almunia, trước khi được các hậu vệ phá ra chịu phạt góc.
![]() |
Nếu may mắn hơn, Everton có thể ghi được nhiều hơn một bàn thắng của Cahill (áo xanh, giữa) và giành phần thắng trước Arsenal. Ảnh: Reuters. |
Khi trận đấu dần trôi vào những phút bù giờ và tất cả đều nghĩ về một kết cục có hậu cho đội chủ nhà thì bất ngờ xảy ra. Van Persie, cầu thủ chơi có phần đơn độc trước đó vì bị phong tỏa chặt chẻ và không nhận được sự hỗ trợ tốt nhất các đồng đội, tỏa sáng cứu rỗi Arsenal. Nhận đường chuyền dài của Diaby, cựu tiền đạo Feyenoord dùng ngực, đỡ bóng một nhịp trước khi vôlê căng, hạ Howard, đem về một điểm quý giá cho đội khách.
May mắn thoát thua vào phút chót, nhưng với kết quả 1-1, Arsenal đã bị tụt lại phía sau đối thủ cạnh tranh trực tiếp một suất trong top 4 là Aston Villa những 5 điểm.
Đội hình thi đấu:
Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines, Osman, Arteta, Neville, Pienaar, Fellaini, Cahill (Anichebe 86).
Arsenal: Almunia, Sagna (Eboue 72), Djourou, Gallas, Clichy, Nasri, Denilson, Song Billong (Bendtner 72), Diaby, Adebayor, Van Persie.
Bàn thắng: Cahill 61' - Van Persie 90'.
Ngoại hạng Anh 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Kha