Sau nỗ lực dứt điểm khiến thủ môn đối phương Julio Cesar phải đẩy bóng đến vị trí Rafael sút xa ghi bàn, Van Persie đã ngã văng ra ngoài đường biên ngang. Cú va chạm mạnh với chân đế máy quay ở đó khiến tiền đạo số một của MU dính chấn thương ở hông. Anh cố nhịn đau, thi đấu thêm đến phút 41 thì phải xin thay người.
"Van Persie cố gắng thi đấu tiếp sau chấn thương, nhưng rõ ràng, cậu ấy không thể. Chúng tôi sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương này trong ngày mai", HLV Ferguson nói sau trận. "Nhưng tôi hy vọng Van Persie vẫn kịp ổn để chuẩn bị cho trận đấu với Real Madrid ngày 5/3".
![Van-Persie-jpg_1361664989[1382067184].jp](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/02/24/Van-Persie-jpg-1361664989-1361665100.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8HlqFM5av5mLtAFBUI5flQ)
Trước trận đấu với Real, MU sẽ tiếp Norwich tại Ngoại hạng Anh thứ bảy tuần tới.
Ngoài chấn thương của Van Persie, Ferguson hoàn toàn hài lòng về trận cầu tại Loftus Road và không giấu cảm giác nhẹ nhõm với cách MU đánh bại đối thủ chót bảng: "Đây là kết quả tuyệt vời, một chiến thắng nữa trên sân khách và rất quan trọng".
Ông đánh giá rất cao thời điểm MU ghi hai bàn thắng: "Cú sút của Rafael rất tuyệt và có lẽ là bàn đẹp nhất tháng. Nó đến đúng lúc chúng tôi thật sự bắt nhịp với trận đấu. Bàn thứ hai cũng đến rất đúng thời điểm, khi trận đấu còn 12 phút. Giggs có thành tích ghi bàn rất ấn tượng trên sân đấu này và cậu ta một lần nữa tỏa sáng".
Điều khiến Ferguson hài lòng hơn cả là sự toàn tâm, toàn ý, đồng chí hướng của các học trò: "Tinh thần của đội bóng hiện rất tuyệt. Dù ra sân với đội hình nào, các cầu thủ đều chơi bóng vì cùng một mục đích. Họ có sự đồng thuận, đoàn kết lớn. Tôi không thấy có bất kỳ vấn đề gì về phong độ, tinh thần hay sự quyết tâm của họ".
> Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Phương Minh