Gửi em
Luôn có người hỏi anh "Có người yêu chưa?". Anh đều mỉm cười và nói rằng không có đâu. Là thật đó. Không phải không có ai, chỉ là chưa gặp người thích hợp; không kén cá chọn canh, chỉ là không có cảm giác. Nhiều lúc cũng muốn yêu đương, muốn bản thân không cô đơn nữa, nhưng em lại một mực chẳng chịu xuất hiện, anh không muốn tùy tiện yêu đương. Bởi vì có một loại độc thân gọi là "thà thiếu còn hơn yêu bừa", chỉ vì chờ đợi một người nào đó (chắc là người có thể hiểu được chút gì đó từ hai dòng phía đầu thư).
Chi tiết thêm một chút về anh nhỉ. Anh khá đơn giản, không vì phiền não ngày hôm qua mà đau buồn, cũng không lo lắng vì chuyện của ngày mai, trọn vẹn mà sống tốt hiện tại, còn lại theo trời xanh an bài. Là một người vì thứ mình thích, cắn răng nỗ lực, nhẫn nhịn rơi lệ, nhưng không nặng nề phải có được bằng mọi giá. Vì người mình yêu, bằng lòng trao đi, tình nguyện hy sinh, nhưng không đánh mất tôn nghiêm, khinh thường chính mình. Là một người hiểu được buông không đồng nghĩa với bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì. Dốc lòng theo đuổi nhưng không bất chấp thủ đoạn.
Câu nói tiếng Trung anh thích nhất tạm dịch là: Cố gắng thêm một ngày nữa nha. Một ngày rồi lại một ngày, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại, cái gì cũng đều đã vượt qua được rồi.
Nãy giờ hơi "bay", giờ anh "đáp đất" nha. Khuôn mặt anh nhìn được, cao gần 1,8 m, nặng gần 80 kg, biết chơi nhảy dây, banh đũa, búng thun (à giỡn thôi). biết chút karate, biết bơi, biết chơi nhiều môn thể thao, đặc biệt không biết ca hát nhảy múa. Hiện anh ở một căn nhà nhỏ tại huyện, công việc văn phòng, lương đủ sống, sáng có thói quen tập thể dục, tiếp đến là đi làm, chiều chơi thể thao rồi về nhà, cuối tuần thường rảnh, khoảng ba đến bốn tháng đi dạo đâu đó thư giãn (còn ở đâu thì tùy tâm trạng).
Thêm điều đáng lưu ý là: anh không thích đọc sách, lại dở văn, khá nhát gái và có chút trầm.
Về tìm em như thế nào, chắc hai dòng đầu thư đã khá khó rồi, nên chỉ thêm chút nữa là em có công việc ổn định, không quá xa chỗ anh là được. Đợi em.
Đường Tam, Áo Tư Tạp, Hoắc Vũ Hạo, La Phong, Lý Tinh Vân, Lạc Thời Thu.
Nguyệt quang, Chu sa, Bỉ ngạn, Tam xuân tự, Bất lão mộng, Thanh bình ngộ, Đào hoa nặc, Không thán hề, Dao cầm, Nhân gian hận vãn, Vãn dạ vi vũ,...
Không biết trên chuyên mục có ai hiểu gì không? Có lẽ không ai hiểu gì đâu. Nếu dễ tìm được người hiểu, mình không ế tới 28 năm rồi (cười).
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Tử Phòng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Tân An, Long An
- Giới tính: Nam