"Đức là đối thủ rất mạnh và để thắng được họ, bạn phải có phong độ đỉnh cao, xét cả trên phương diện tập thể lẫn từng cá nhân. Nhưng Hà Lan hôm nay đã không làm được điều đó khi một số cầu thủ không chơi đúng khả năng của họ", Van Marwijk phân bua sau trận.
Hà Lan hôm qua vẫn chơi tấn công, nhưng họ không thể tạo ra thế trận vượt trội và số cơ hội áp đảo như khi thua Đan Mạch ở lượt ra quân. Trước một tuyển Đức đá chặt chẽ, kỷ luật, số tình huống thật sự huy hiểm của Hà Lan chỉ đếm trên đầu ngón tay và chỉ ghi được một bàn duy nhất nhờ khoảnh khắc thăng hoa của các nhân Van Persie.
![]() |
Hà Lan tấn công nhiều, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả cần thiết. |
"Hà Lan chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu tiên và đó là bằng chứng cho cách chúng tôi muốn đá. Đội cũng có một số cơ hội, nhưng rồi Đức bất thình lình ghi bàn. Sau giờ giải lao, Hà Lan đã cố khắc phục và sau khoảng 15 đến 20 phút đầu hiệp hai, chúng tôi nghĩ Đức thật sự có vấn đề, đặc biệt là sau khi Van Persie ghi bàn. Thật không may khi mọi thứ không ủng hộ Hà Lan hôm nay", Van Marwijk nói thêm.
"Tôi rất thích hệ thống thi đấu 4-3-3 dựa trên tốc độ và sức sáng tạo. Sơ đồ chiến thuật thường quyết định những gì diễn ra trên sân. Nhưng hôm nay, Hà Lan cũng đã không chơi đủ tốt ở hai cánh. Giống trận gặp Đan Mạch, Hà Lan có thừa can đảm để đá tấn công, nhưng hôm nay, tôi không nghĩ đội đủ mạnh và can đảm ở dưới hàng thủ. Chúng tôi cũng không có nhiều các tình huống một chọi một hiệu quả ở giữa sân".
Thua tiếp Đức và chưa có điểm nào qua hai lượt trận, Hà Lan vẫn chưa hết hy vọng đi tiếp. Nhưng cánh cửa để họ vào tứ kết rõ ràng đã rất hẹp vì ở lượt trận cuối, ngay cả khi thắng Bồ Đào Nha, Hà Lan vẫn không thể tự quyết định số phận. "Hà Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp và chúng tôi sẽ phải tin và bấu khí vào cơ hội đó. Tôi đã nói điều này trong phòng thay đồ sau trận và các cầu thủ cũng đồng tình với quan điểm đó", Marwijk nói về lượt trận cuối.
Ngôi sao được kỳ vọng nhất trong tuyển Hà Lan Robben cũng thừa nhận cả đội đã chơi một trận tồi: "Các tuyến của chúng tôi đá rời rạc và tạo ra rất nhiều khoảng trống. Khi mất bóng, rất khó để chúng tôi đoạt lại. Hiện tại, Hà Lan rõ ràng không còn ổn định như cách đây hai năm ở World Cup 2010. Đây không phải là lỗi của cá nhân nào cả vì toàn đội đã đá dưới sức".
Phương Minh