From: PHAN THI HOAI
To: vne-tamsu
Sent: Friday, October 20, 2006 9:50 AM
Subject: chia se cung Chi Van
Mến gửi Vân,
Tôi là một độc giả thường xuyên của mục tâm sự VnExpress. Tôi cũng đoán bạn cùng lứa tuổi với tôi và có thể là cùng tuổi bởi bạn và tôi có tính cách hơi giống nhau là nóng nảy và thiếu kiềm chế (vẫn biết đó là điểm xấu nhưng khó khắc phục mà chỉ cố gắng hạn chế phần nào). Tôi cũng có một người chồng có tính cách gần giống với người chồng của bạn, anh ít nói, sâu sắc và đặc biệt là rất ít chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Anh đi đâu và làm gì thậm chí cũng không nói với tôi dù tôi có hỏi, tôi chỉ biết tin rằng anh không làm điều gì xấu. Tôi kể nhiều về mình như thế cốt để bạn hiểu rằng, tôi cũng có một chút đồng cảm với bạn như là người trong cuộc.
Vân ạ, rất tiếc là những dòng tâm sự này đến muộn quá, mâu thuẫn của vợ chồng bạn đã đi quá xa rồi. Bởi thực chất những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng bạn trước đây là rất nhỏ nhặt, thế nhưng cả hai người (đặc biệt là bạn) đã không biết cách giải quyết và thổi phồng những mâu thuẫn đó. Những nóng nảy, thiếu kiềm chế của bạn không những làm tổn thương đến anh ấy mà còn làm mất đi hình ảnh đáng yêu của bạn trong mắt anh ấy. Có thể vì thế mà anh ấy thấy cũng không cần phải níu giữ hạnh phúc, dẫn đến thái độ bất hợp tác.
Và quan trọng hơn, anh ấy cảm thấy anh không có gì sai cả, nên trong đầu anh ấy tất cả lỗi là ở bạn (đây là quan điểm phổ biến của những người đàn ông như chồng chị, chồng tôi. Họ nghĩ họ không cờ bạc, rượu chè, thương vợ, thương con hết mực, vun vén kinh tế cho gia đình... và trách nhiệm với gia đình như thế là tốt rồi). Nhưng dù sao bây giờ vẫn không phải không có cách cứu vãn. Và tôi nghĩ vai trò của bạn trong việc này lên đến 80-90%, bạn đã sẵn sàng chưa?
Trước hết phải thấy rằng việc hàn gắn quan hệ của vợ chồng bạn hiện nay là cần thiết bởi trước hết là vì con bạn. Chắc rằng trong lòng anh ấy vẫn còn tình cảm với bạn (đó là lý do anh ấy xin tòa thời gian suy nghĩ), tình cảm của bạn thì đã rõ, vậy bạn hãy cố gắng lên, dẹp bỏ tự ái và hãy chủ động. Có thể bây giờ anh ấy vẫn cần một thời gian nữa, vậy thì bạn cũng phải kiên trì. Người đầu tiền làm cầu nối cho các bạn là đứa con, những ngày nghỉ bạn hãy đưa con đến chỗ anh ấy ở để cùng ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa cho anh, hoặc thỉnh thoảng cháu hãy gọi điện bảo bố đến ăn cơm và chơi với hai mẹ con...
Nói chung là có rất nhiều điều có thể làm được, miễn là bạn phải dẹp bỏ tính tự ái, hiếu thắng và hãy vì tương lai của con bạn. Bạn cũng đừng đòi hỏi anh ấy phải có những hành động giống bạn. Với đàn ông thì tính tự ái rất cao, hơn nữa hạnh phúc gia đình sẽ hầu hết do sự vun vén của người phụ nữ, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà. Ngoài ra, bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ và anh em hai bên gia đình, bởi chắc chắn đó là những người muốn hai bạn trở về với nhau để con cháu họ khỏi bơ vơ.
Tôi vẫn tin là có thể phải mất một thời gian nữa, nhưng quan hệ của các bạn sẽ được hàn gắn. Bạn hãy cố gắng lên nhé. Còn trong trường hợp bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh ấy không muốn thay đổi, có nghĩa là tình yêu thương của anh ấy không còn dành cho bạn nữa thì bạn cũng hãy chấp nhận, để ly hôn với anh và vững vàng đi tiếp trên con đường của mình.
Chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc của mình.