Tại trận chung kết nội dung 50m cung ba dây diễn ra trưa nay, vận động viên Nguyễn Tiến Cương của Việt Nam gặp Chatachot Nitiphum, một đối thủ mạnh Thái Lan. Sau hai lượt bắn đầu tiên, hai cung thủ hòa nhau. Đến lượt thứ ba, cung thủ Thái Lan vượt lên dẫn trước một điểm. Sang lượt thứ tư, cung thủ Việt Nam bắn chính xác và dẫn lại đối phương một điểm.
Ở lượt bắn cuối, Tiến Cương giữ được phong độ ổn định với những pha bắn chính xác để kết thúc trận đấu hơn đối thủ hai điểm. Chiến thắng với điểm số 138-136, Tiến Cương đi vào lịch sử bắn cung Việt Nam khi trở thành người đầu tiên giành HC SEA Games ở nội dung cá nhân.
“Khó diễn tả cảm xúc lúc này của tôi, rất vui và hạnh phúc. Chiếc HC vàng này dành tặng cho con tôi, cháu mới sinh được hai tháng nhưng vì tôi bận tập trung cho SEA Games nên không gần gũi hai mẹ con được”, Tiến Cương xúc động.
Anh cũng cho biết thêm: “Lúc đầu tôi hơi mất bình tĩnh và bắn không chính xác lắm. Ở lượt thứ ba khi bị đối thủ dẫn điểm, tôi có chút run sợ. Nhưng rất may, sau đó tôi đã bình tĩnh và tự tin để có những cú bắn chính xác để lật ngược tình thế”.
Khoảnh khắc đoạt HC vàng của Tiến Cương:

Tiến Cương bước vào trận chung kết mất bình tĩnh.

Anh đã để đối thủ dẫn trước ở lượt thứ ba.

Tuy nhiên, anh sau đó lấy lại bình tĩnh và có những loạt bắn chính xác.

Các đồng đội cổ vũ nhiệt tình cho anh.

Khoảnh khắc Tiến Cương giành chiến thắng.

Ban huấn luyện và các đồng đội chung vui với Tiến Cương.

Anh ăn mừng ở trường bắn Wunna Theikdi.

Hạnh phúc cùng các đồng đội.

Khán giả Maynamar mang quốc kỳ lớn đến cổ vũ các vận động viên thi đấu.
Đức Đồng (từ Nay Pyi Taw)