Tuổi của em không còn trẻ, đã 36 cái xuân xanh trôi qua. Dù trong quá khứ, có thể không may mắn lắm trong tình yêu, nhưng em vẫn luôn tin tri kỷ của mình, người đồng hành cùng em trong cuộc đời này vẫn đang ở nơi nào đó đợi em. Em vẫn tin mình xứng đáng được hạnh phúc, chỉ là anh kẹt xe đâu đó nên đến muộn chút thôi. Nay em đăng bài lên đây, hy vọng VnExpress có thể giúp chúng ta gặp nhau sớm hơn.
Em ở Sài Gòn được 13 năm, làm bên nhân sự ở một trường đại học, công việc và thu nhập ổn định, đủ để em lo cho bản thân và gia đình mình. Cũng có thể một phần do em có nhiều gánh lo và nặng trách nhiệm với gia đình nên cứ lần lữa với hạnh phúc của chính mình. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, em vẫn muốn yêu và được yêu, vẫn khao khát có được hạnh phúc, được chở che những lúc mình cảm thấy yếu đuối và chông chênh giữa cuộc đời này.
Về tính cách, em khá thẳng thắn, rõ ràng, đáng tin cậy, có trách nhiệm với công việc, gia đình và cuộc sống. Còn trong tình yêu, em chung thủy, yêu ai thì chỉ biết mình người đó, luôn ý thức việc mình "có chủ" và không ngó nghiêng xung quanh.
Dù trong công việc, em độc lập và có phần mạnh mẽ nhưng với người đàn ông của mình, em vẫn muốn là hậu phương của anh, thích mình nhỏ bé và được yêu thương. Mà em nhỏ thật, là cô nàng nấm lùn, cao 1,5 m, nhan sắc bình thường, vóc dáng nữ tính. Em rất yêu trẻ con nhưng quan niệm chỉ khi mình có đủ điều kiện cả về vật chất và tình yêu thương, cho con cuộc sống đầy đủ thì mới sinh, còn không thì không nên vì sẽ làm khổ con mình.
Mong anh là người đàn ông sâu sắc, trưởng thành và mạnh mẽ (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), cao lớn hơn em nhiều vì em muốn mình nhỏ bé bên anh và anh lớn tuổi hơn em càng tốt. Anh chung thủy, mang lại cảm giác an toàn và ấm áp cho em nhé. Anh chưa kết hôn lần nào hoặc từng kết hôn và có con cũng không sao nhưng tình trạng hiện tại rõ ràng và không vướng bận tình cảm quá khứ. Về sự nghiệp, anh có công việc và kinh tế ổn định để lo được cho bản thân và gia đình.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với em và có lẽ cũng là điều khó nhất, là sự hòa hợp về tâm hồn giữa chúng ta; là anh và em, mình cảm nhận được nhau, chia sẻ được cùng nhau, có thể là bạn, là tri kỷ của nhau cả đời.
Dù sao đi nữa, em vẫn đợi anh, đợi cả đời đến khi gặp đúng anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mimosa
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ