![]() |
Thủ quân Dino Zoff nâng cao chiếc Cup vàng tại World Cup 1982. |
Tại Espana cách đây đúng 24 năm, Italy đã chơi tồi tệ ở vòng bảng và hòa cả 3 trận (0-0 với Ba Lan, 1-1 Peru, 1-1 Cameroon). Đoàn quân thiên thanh chỉ may mắn lọt vào vòng đấu bảng thứ hai nhờ hơn Cameroon đúng 1 bàn thắng (hiệu số 2-2 so với 1-1).
Nhưng sau khi đã vượt qua được "cửa tử" này, thày trò HLV Enzo Bearzot bỗng chơi hay không thể tin nổi. Họ lần lượt đánh bại Argentina 2-1, Brazil 3-2, trước khi thắng Ba Lan 2-0 tại bán kết và hạ nốt Đức 3-1 ở chung kết. Cho tới nay, đây vẫn được coi là "cuộc lội ngược dòng thần thánh nhất" trong lịch sử các kỳ World Cup.
Song cũng suốt 24 năm kể từ thời điểm đăng quang ấy, Italy luôn lỡ hẹn với danh hiệu ở các giải đấu lớn. Đáng chú ý hơn, số phận của đoàn quân thiên thanh luôn bị "vận đen" bám riết. Cụ thể là ở ba VCK World Cup liên tiếp (1990 với tư cách chủ nhà, 1994, 1998), Italy đều thua sau loạt đá luân lưu trước Argentina (bán kết), Brazil (chung kết) và Pháp (tứ kết).
Còn tại World Cup gần đây nhất (2002), Azzuri cũng không thoát khỏi cái dớp kém may mắn. Thày trò Trapattoni bị Hàn Quốc đánh bại bằng bàn thắng vàng của Ahn Jung Hwan, sau khi bị trọng tài Byron Moreno từ chối pha lập công hợp lệ mười mươi do Vieri thực hiện. Nhiều tifosi còn thất vọng hơn bởi Italy đã dẫn trước 1-0 trong suốt thời gian thi đấu chính thức, trước khi để Seol Ki Heol san bằng tỷ số ở phút 88.
![]() |
Trọng tài Byron Moreno rút thẻ vàng thứ hai cho Totti và không công nhận bàn hợp lệ của Vieri. |
Đấy là ở World Cup. Còn tại Euro, "vận đen" cũng không tha cho Italy, đặc biệt trong suốt 10 năm gần đây. Giải vô địch châu Âu tổ chức tại Anh năm 1996 chứng kiến sự sụp đổ trong nước mắt của triều đại HLV Arrigo Sacchi. Bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 89 của Czech trong trận gặp Nga đã phá hỏng mọi nỗ lực cầm hòa 0-0 của Azzurri trước Đức. Đoàn quân thiên thanh bị loại ngay từ vòng bảng khi trở thành nạn nhân đầu tiên của luật đối đầu trực tiếp (do đã thua Czech 1-2).
Đến Euro 2000, chiếc Cup vô địch chỉ còn cách người Italy vài chục giây, trước khi bị Wiltord giật lại. Sau đó Trezeguet ghi bàn thắng vàng phá hủy giấc mơ đẹp nhất của bán đảo hình chiếc ủng. Nhiều tifosi đã thốt lên rằng "đến trái tim thép cũng phải rỉ máu" sau thất bại 1-2 này.
Tại Euro 2004, nỗi buồn "vận đen" cũng bao trùm khắp xứ sở mỳ ống. Italy không thua trận nào (thắng 1, hòa 2) song vẫn bị loại vì kém hiệu số đối đầu trực tiếp (1-1) so với Đan Mạch (2-2), Thụy Điển (3-3). Giới hâm mộ tại nhiều quốc gia châu Âu đã phải phẫn nộ khi chứng kiến Đan Mạch "bắt tay" hòa Thụy Điển 2-2 để cùng vào tứ kết.
Tại sao Italy lại quá "đen" như thế? Giới chuyên môn thì cho rằng đoàn quân thiên thành đã thiếu một chút tự tin và bộ thần kinh thép. Trong khi đó, những tifosi bi quan lại khẳng định do thành công của 24 năm trước đã lấy hết may mắn, và để lại hậu quả cho thế hệ sau.
Bất chấp là bởi nguyên nhân gì thì trận chung kết World Cup 2006 giữa Pháp và Italy cũng sắp diễn ra. "Vận đen" ơi, Italy không muốn bị bám riết nữa và hãy tránh xa sân Olympia. Ít nhất là vì một trận chung kết thực sự, để bên thua cho dù có là đội nào thì cũng đều tâm khẩu phục.
Minh Thành