From: Hà
Sent: Wednesday, November 25, 2009 10:54 AM
Em yêu của anh,
Anh cũng không rõ liệu đây có phải là những dòng tâm sự của H. hay không, nhưng anh đọc và anh cảm thấy đây chính là những dòng tâm sự mà em muốn nói với anh. Nếu không phải là của H. của mình, thì mình rất xin lỗi bạn gái nào nhé.
H. thân thương, anh yêu em vô cùng, em biết không. Anh chỉ băn khoăn một điều, đó là tại sao chúng ta đều vẫn còn rất yêu nhau, luôn nhớ về nhau, không thể quên được nhau và đã rất hạnh phúc khi bên nhau, thì tại sao em và anh không quay lại với nhau hả H.?
Em có trách anh là sao anh nóng tính và làm em tổn thương, rồi lại xin lỗi em để làm gì ư? Vì anh rất yêu em, anh không thể chịu được ý nghĩ rằng có thể em xa lánh anh, vì em đã có một người bạn trai khác. Tất cả chỉ vì anh quá yêu em. Mỗi lần ý nghĩ em đã có ai đó nên em xa lánh anh, lạnh lùng với anh, đến trong đầu anh như nghẹt thở và trái tim đau như cắt. Sao em nỡ làm anh đau đớn như thế làm gì hả H.
Em cũng hiểu rằng anh yêu em biết chừng nào mà, anh hạnh phúc với em biết chừng nào, và cả em cũng rất hạnh phúc khi mình bên nhau, thì những tự ái cá nhân nho nhỏ sao không bỏ qua, để mình có nhau. Nếu em cũng thực sự còn yêu anh, nhớ anh và hiểu tấm lòng của anh, H. ạ, mình hãy quay lại với nhau.
Em có hiểu rằng, anh đã vô cùng đau buồn khi xa em, khi hiểu rằng anh đã mất em mãi mãi. Đêm đêm, khi màn đêm buông xuống, là lúc mà nỗi nhớ em đến cồn cào làm anh không thể ngủ được đã nhiều tháng nay. Buổi đêm với anh thật dài và tàn nhẫn, anh đã không biết bao đêm đứng ở ban công, mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm đen. Cuộc sống hiện tại đối với anh là như thế đó. Cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa đối với anh. Bây giờ, với anh, đó chỉ là sự tồn tại khi không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa.
Hơn một tháng qua, anh không còn dám viết một dòng tin nhắn nào cho em, vì anh quá buồn nản và thất vọng, khi nhận ra em đã thấy chán nản, nặng nề khi đọc những dòng tâm sự hằng ngày anh viết và gửi cho em trong hơn 4 tháng qua. Nhất là khi em gọi điện thoại cho anh, bảo anh đừng gửi những dòng tâm sự đó nữa. Câu nói đó của em như dao cứa vào trái tim anh, làm anh đau đớn vô cùng.
Chả lẽ mình từng yêu mến nhau, hạnh phúc với nhau như vậy, mà lại có lúc những lời yêu thương của anh gửi cho em lại khiến em chán nản, nặng nề đến thế sao H.? Còn đâu những giây phút hạnh phúc, khi em vui mừng mỗi khi gặp anh, khuôn mặt em rạng ngời khi mình đến với nhau. Những giây phút hạnh phúc đó không còn ý nghĩa gì với em nữa ư.
Anh hiểu rằng, trong tình yêu, những sự hiểu lầm nho nhỏ, tự ái của em và anh, cũng như bao đôi tình nhân khác, là khó tránh khỏi. Anh cũng đã dẹp bỏ cả tự ái cá nhân của người đàn ông, để bày tỏ cho em hiểu anh yêu em với cả tấm lòng như thế nào. Sao em không dẹp bỏ những tự ái của em, để mình hiểu nhau hơn, và cả em và anh lại ở bên nhau, hạnh phúc với người mình yêu.
Em đã trách anh không chia sẻ giúp đỡ em khi em cần, nên đã buông ra những lời vô tình khiến em đau đớn. Anh cũng hiểu rằng khi đó, anh đã làm tổn thương em, khi chưa hiểu hết mong muốn của em. Anh cũng đã giải thích nhiều lần để em hiểu, đó là sự hiểu nhầm khi anh đọc vội do công việc. Em cũng biết là sau khi anh hết bận công việc công ty đợt đó, anh đã phải dành gần một tháng để chuẩn bị và biên soạn toàn bộ tài liệu mà em muốn nhờ anh. Điều đó không có ý nghĩa gì với em ư, hả H.?
Em rất hạnh phúc khi anh gọi em là bà xã. Anh cũng vậy, anh đã mơ ước được ôm em vào lòng, hôn em say đắm và nói với em những lời thân yêu “bà xã yêu của anh, anh rất yêu em”. H. ạ, tình yêu cần sự thông hiểu và tha thứ cho những hiểu lầm nho nhỏ, tình yêu là sự dẹp bỏ tự ái cá nhân để hai trái tim hòa cùng một nhịp. Anh đã dẹp bỏ tất cả tự ái cá nhân của anh trong suốt gần 5 tháng qua nhẫn nại viết những tâm sự gửi tới em trong vô vọng, mặc dù em không hề đáp lại dù chỉ một lời, để em hiểu tấm lòng anh. Điều đó chưa đủ với em sao, H.?.
Nếu quả thực đây là những dòng tâm sự mà em nhắn gửi cho anh, anh mong em hãy gửi cho anh một dòng tin nhắn trên YM, hay một SMS vào điện thoại của anh, chỉ cần hỏi “anh à, anh dạo này thế nào?” một câu thôi, để anh biết rằng đây chính là dòng tâm sự của em, và anh hiểu rằng em vẫn yêu anh. Anh sẽ ngay lập tức đến bên em.
Tôi rất xin lỗi bạn gái nào là tác giả của những dòng tâm sự này, nếu do tôi hiểu nhầm rằng đây là những lời tâm sự của người bạn gái thân thương của tôi. Mong bạn hiểu nhé. Có lẽ do bạn và người bạn gái của tôi có thể đang ở cùng tâm trạng, nên khi tôi đọc tâm sự của bạn, tôi phải viết để đáp lại cho người bạn thân yêu của tôi.
Người yêu em vô cùng.
Ptm