From: vinh_long truong
Sent: Saturday, May 10, 2008 6:30 PM
Subject: Kính gui chuyen muc Tam su
Kính gửi tòa soạn báo điện tử VnExpress và các độc giả của báo,
Thưa tòa soạn và các độc giả của chuyên mục Tâm sự. Em hiện là sinh viên năm thứ hai và nếu nói về kinh nghiệm sống thì em vẫn còn phải học hỏi nhiều. Tuy nhiên, sau khi đọc bài “ Phụ nữ thời nay ngoại tình nhiều lắm” trong chuyên mục em cũng xin góp một số ý kiến cá nhân của mình.
Thứ nhất, liệu khi người mẹ, người vợ thậm chí là con của tác giả L.Q. biết được anh đã viết những dòng đã đăng trên báo thì họ sẽ nghĩ gì. Theo em nghĩ nếu anh có vợ thì chắc vợ anh cũng quá yêu anh mà mù quáng tin anh hoặc chị đã hy sinh bản thân cho gia đình. Đặt mình vào hoàn cảnh của một vợ bị chồng phản bội sau đó cầu xin tha thứ, tìm lý do biện minh hoặc thậm chí tỏ vẻ bất cần thì chắc em cũng không chịu đựng được.
Thứ hai, tuy em cũng là nam giới nhưng em không đồng ý với tác giả về việc anh cho rằng: “Chúng tôi quan hệ với bất cứ cô gái nào ngoài bạn gái hay vợ thì nói thật là chúng tôi quan hệ chỉ vì mục đích duy nhất là giải quyết nhu cầu, xong là thôi đường ai nấy đi”. Như thế chẳng khác gì một tên cướp nói rằng hắn đi cướp vì hắn cần tiền.
Anh nói quá khứ là quá khứ vậy sẽ ra sao nếu một chàng trai cưới một cô gái mới biết rằng trước đó cô đã trao thân cho người khác. Chắc chắn anh ta sẽ dằn vặt và luôn truy vấn cô mỗi khi có mâu thuẫn. Trong khi đó anh ta đã trải qua biết bao cuộc tình và không ít lần ăn nằm với các cô gái khác.
Thứ ba, em thấy trong loạt bài liên quan có một bài nói rằng có tới 75% đàn ông phản bội vợ. Em cũng thấy trong thế hệ của em cũng có nhiều anh chàng không đứng đắn kể từ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, theo em vẫn còn nhiều người giữ được phẩm chất và xứng đáng được gọi là đàn ông. Bản thân mình, em dám khẳng định rằng nếu sau này có xây dựng gia đình em sẽ không bao giờ đánh đổi hạnh phúc gia đình chỉ để thỏa mãn dục vọng.
Xin cám ơn quý báo và các độc giả đã lắng nghe.