From: Le Le
Posted At: Wed 11/29/2006 8:39 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Khánh cần nghĩ tới tương lai của mình.
Chào Bảo Khánh!
Tôi biết bạn đang rất đau khổ, nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu bạn quyết định kết hôn trong lúc này. Mới tiền hôn nhân mà bạn đã đau khổ thế này thì chẳng có gì đảm bảo rằng bạn sẽ hạnh phúc sau hôn nhân. Cho dù đã là chồng chính thức của bạn, nhưng tâm hồn và trái tim anh ấy lại trao gửi ở một nơi khác, đêm đêm nằm bên bạn nhưng anh ấy lại nghĩ về một người con gái khác. Bạn yêu anh ấy nhiều như thế còn anh ấy với bạn bây giờ không phải là tình yêu mà vì tình thương. Vì trách nhiệm với hai bên gia đình mà thôi, vì mọi việc đã rồi mà anh ấy không đành rũ bỏ trách nhiệm. Trong ngày cưới người ta chỉ vì hạnh phúc mà rơi nước mắt còn bạn thì sao?
Khánh ạ, bây giờ còn chưa quá muộn, bạn hãy quyết định hoãn đám cưới lại. Như thế sẽ tốt hơn cho cả ba người, hãy bình tĩnh và chủ động nói chuyện với anh ấy, hãy để cho anh ấy có thời gian. Nếu anh còn thực sự yêu bạn lúc ấy hai người làm đám cưới, đó mới chính là hạnh phúc mà bạn đang mong chờ. Còn nếu như anh ấy không còn tình yêu với bạn, hãy vui vẻ chúc phúc cho anh ấy bởi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc đó cũng là hạnh phúc của chính mình phải không bạn.
Còn việc bạn và anh ấy đã đi quá giới hạn, bạn đã trao cho anh ấy trinh tiết của mình thì cũng đừng vì thế mà trói buộc mình vào hôn nhân bất hạnh. Bạn còn trẻ, tương lai tươi sáng đang chờ bạn ở phía trước, rồi bạn sẽ tìm thấy hạn phúc của mình.
Hoãn đám cưới là việc đầu tiên bạn phải làm lúc này. Hãy vì tương lại của mình nhé Khánh.
Chúc bạn vui vẻ.
Lê Lê