Tôi là người hướng nội, rất ít khi nói chuyện; đặc biệt là khi cảm thấy tổn thương hoặc tức giận tôi chỉ muốn im lặng, đợi tất cả cảm xúc tiêu cực biến mất. Tôi cũng rất dễ stress với những lời nhận xét, đánh giá từ người khác, đặc biệt là từ người yêu vì bản thân có cái tôi khá cao, nhạy cảm, nghĩ nhiều nhưng lại rất trầm tính. Rất nhiều suy nghĩ tôi không bao giờ có thể nói ra, kể cả với người yêu vì không muốn làm tổn thương ai. Cũng chính vì thế lại dẫn đến rất nhiều xung đột giữa tôi và bạn trai.
Bạn trai tính ngược lại với tôi, là người hướng ngoại, có thể dễ dàng bày tỏ suy nghĩ và đánh giá về bất cứ ai, kể cả tôi. Bạn cũng giống tôi ở chỗ rất nhạy cảm, hay stress, nghĩ nhiều và có cái tôi khá cao. Đôi lúc những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến bạn khóc, nhưng so với tôi thì bạn khóc ít hơn nhiều (tôi quan sát khi hai đứa bên cạnh nhau), những lúc đó tôi thấy thương bạn. Bình thường hai đứa luôn yêu thương nhau rất nhiều, bày tỏ tình cảm với nhau, khi giận lên bạn là con người khác. Những lúc giận hoặc cãi nhau, điều làm tôi sợ nhất là bạn trợn mắt lên, rồi những lời chửi rủa thậm tệ và các trận đánh. Chúng tôi còn đang đi học nên khi ở nhà sẽ trao đổi bằng tin nhắn, còn gặp thì chỉ có thể ở trường.
Khi chửi bới qua tin nhắn, người yêu thường dùng những lời thậm tệ chửi rủa tôi, nặng hơn nữa là xúc phạm đến cha mẹ tôi. Còn nếu ở nơi công cộng, bạn sẽ gọi tôi ra một chỗ riêng tư để giải quyết, thường sẽ mở đầu bằng cái tát, nắm đầu hoặc bóp cổ, rồi sau đó mới nói chuyện bằng lời lẽ trống không hoặc xưng hô mày tao. Nếu câu trả lời của tôi không vừa ý bạn, tôi sẽ tiếp tục bị ăn đánh cho tới khi nào bạn hết giận hoặc tôi trả lời đúng thì thôi. Những lúc đó em chỉ biết ôm đầu khóc, nhẹ thì bị đau rồi hết hoặc hơi sưng vài chỗ, nặng sẽ để lại vết bầm, đôi lúc chảy máu vì móng tay bạn dài.
Lần nặng nhất đó là khi bạn nhéo tôi đến bầm tím cả hai bắp đùi, hơn hai tuần mới lành lại. Chúng tôi quen nhau hơn 11 tháng rồi, chỉ tính riêng những lần giải quyết như thế đã hơn 20 lần. Nếu tôi gọi là bạo hành thì thấy quá nặng, nhưng điều đó để lại rất nhiều vết thương trong lòng tôi, không bao giờ quên được. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi vã của chúng tôi.
Thứ nhất: Cả hai đều có cái tôi cao nên thường xuyên bất đồng quan điểm và háo thắng.
Thứ hai: Do tính tôi khi cảm thấy tổn thương sẽ không thể nói được gì, phần vì muốn có không gian riêng để quên đi nỗi buồn, phần vì không biết dùng lời nào để xoa dịu bạn. Bạn lại rất ghét chờ đợi, đặc biệt là khi nóng lên, bạn rất cần tôi trả lời những gì bạn hỏi, đúng ý bạn và phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Bởi vậy mà lúc cãi vã, tôi và người yêu thường rơi vào vòng lẩn quẩn. Bạn sẽ liên tục dùng vũ lực với mức độ ngày càng tăng để tôi chịu mở miệng ra trả lời hoặc cho tới khi bạn hả giận. Tôi chỉ biết ôm đầu và khóc thôi.
Thứ ba: Tính bạn khá nhạy cảm và muốn tôi đứng về phía bạn (đây là điều hiển nhiên, tôi thấy rất đúng khi đã có tình cảm với nhau). Có điều bạn lại suy nghĩ rất nhiều và thường sẽ kích động mạnh mỗi khi nghĩ tôi không đứng về phía bạn. Những lúc đó tôi sẽ cố gắng xoa dịu và giải thích rõ ràng nhưng không phải lúc nào cũng được như thế; có thể do tôi đang giận, thấy bực bội trong người hoặc thấy khó chịu, mất kiên nhẫn với bạn. Bởi vậy chúng tôi tiếp tục cãi nhau.
Thứ tư: Đây cũng là lý do người yêu đưa ra sau khi đã nguôi giận là do trông tôi chảnh. Tôi cũng không biết vì sao nữa nhưng bình thường rất ít nói chuyện với mọi người. Với người yêu, tôi hơi thoải mái nhưng nét mặt rất hay căng thẳng khi có gì đó không vừa ý, nhận lời đánh giá từ người yêu hoặc khi đang giận. Tôi hiểu lỗi nằm ở mình rất nhiều vì cứ khiến bạn giận, nhưng đó là tính cách của tôi rồi, thực sự rất khó thay đổi.
Ngày bình thường chúng tôi đều rất vui vẻ và luôn kè kè bên nhau, đến khi giận là như trời long đất lở vậy. Dù khi giận bạn đối xử hơi mạnh bạo với tôi nhưng khi tôi giận lại rất nhanh cho qua và dễ dàng tha thứ, mong bạn sẽ dần giống như tôi và phần cũng vì không muốn bạn bị tổn thương. Tôi bị đánh rất nhiều lần, rồi lại nhận được lời hứa thay đổi từ bạn trai, nhưng những lúc bạn giận thì mọi lời hứa đó đều như gió thoảng mây bay. Thực sự tôi vẫn cảm nhận được tình yêu bạn dành cho mình, sau những trận đòn, dù đau nhưng tôi không bao giờ muốn nói lời chia tay vì rất thương bạn, không thể rời xa. Bạn cũng thay đổi vì tôi rất nhiều rồi, tần suất đánh tôi cũng giảm hơn đôi chút dù vẫn khiến tôi không ngừng stress.
Có thể với mọi người, đây là tình yêu tuổi học trò nông nổi, trẻ con, tôi hiểu điều đó, nhưng đây là lần đầu bản thân trao trái tim cho người khác và chuẩn bị bước vào đời nên rất muốn nhận được chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Phương Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc