![]() |
Van Basten trong màu áo CLB AC Milan. |
Marcel Van Basten (thường gọi là Marco) sinh ngày 31/10/1964 tại Utrecht (Hà Lan). Từ khi còn rất nhỏ, tài năng của cậu bé vừa gầy, vừa cao Van Basten đã được Ajax Amsterdam, một trong những trường đào tạo bóng đá trẻ lớn nhất châu Âu, phát hiện. Dưới sự chỉ đạo tận tình của huyền thoại Johan Cruyff, Van Basten đã trưởng thành.
Năm 17 tuổi, Van Basten chính thức bước vào làng bóng đá chuyên nghiệp. Chưa đầy hai năm sau, anh có tên trong danh sách đội tuyển trẻ Hà Lan tham dự giải Bóng đá trẻ thế giới. Với Ajax, Van Basten giành được 3 chức vô địch quốc gia, 3 Cup quốc gia Hà Lan và một Cup C2 châu Âu. Cho tới khi chuyển tới AC Milan, Van Basten đã ghi được tổng cộng 152 bàn thắng. Chủ tịch AC Milan, ông Berlusconi, khi đó là thủ tướng Italia, đã đúng khi đầu tư một khoản tiền khổng lồ 20 triệu bảng Anh để có được Van Basten và hai đồng đội của anh là Gullit và Rijkaard. Cùng với HLV trưởng mới, ông Arrigo Sacchi, Milan bắt đầu thời hoàng kim nhất trong lịch sử. Milan vô địch Serie A năm 1988 sau 9 năm chờ đợi và rồi tiếp tục nâng cao chiếc Cup vô địch vào các năm 1992, 1993 và 1994. Không chỉ có vậy, Milan còn có 3 chiếc Cup C1 vào các năm 1989, 1990 và 1994.
Đối với Van Basten, bàn thắng đáng nhớ nhất và cũng quan trọng nhất trong cuộc đời là cú vuốt bóng vào góc xa khung thành thủ môn Dassaev (Liên Xô) trong trận chung kết EURO 88, mang về cho Hà Lan danh hiệu vô địch châu Âu lần đầu tiên. Thế hệ của Van Basten, Gullit, Rijkaard và Koeman được coi là thế hệ vàng của bóng đá Hà Lan. "Những cơn lốc màu da cam" đã thổi phăng tất cả mọi trở ngại và trở thành đội bóng số một châu Âu vào cuối những năm 80.
Không chỉ có những thành tích sáng chói cùng CLB và đội tuyển quốc gia, với khả năng ghi bàn "siêu việt" và phong cách thi đấu hiệu quả, thanh lịch, Van Basten đã 3 lần nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" vào các năm 1988, 1989 và 1992 - ngang bằng với kỷ lục của người thầy Johan Cruyff và huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini. Anh cũng nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" năm 1992 do FIFA trao tặng.
Van Basten chơi bóng như một diễn viên ballet và có lẽ vì lý do đó, anh trở thành một "cái gai" trong mắt các đối thủ. Anh liên tục bị chấn thương và rồi phải chấm dứt sự nghiệp khi chưa đầy 30 tuổi sau hơn 2 năm cố gắng chữa trị và trải qua hàng loạt các cuộc phẫu thuật không có kết quả. Trận đấu cuối cùng của Van Basten trong màu áo Milan là một kỷ niệm buồn. CLB của anh chịu thất bại 0-1 trong trận chung kết Cup C1 năm 1993 với O.M tại Munich.
Chỉ thi đấu cho hai CLB nhưng ở đâu, Van Basten cũng có được những thành công đáng khâm phục. Tên tuổi anh chắc chắn sẽ còn mãi với những người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh.
H. Linh (theo Hall of Fame)