From: Thai Phuc Gia Hung
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Tuesday, April 01, 2003 10:06 AM
Subject: Van Anh phai biet rang khi nguoi dan ong yeu that su thi ho muon song chung voi ban suot doi
Vân Ánh thân,
Mình thật sự trân trọng tình cảm của hai bạn dành cho nhau. Tuy nhiên, mình chỉ tiếc là anh ấy đã có con và chúng có một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh ấy. Vì hai đứa con ấy chính là hình ảnh của mẹ chúng khi trước và hiển nhiên là mối tình trước kia hẳn đã để lại nhiều kỷ niệm không phai mờ trong lòng anh. Điều đó là tự nhiên thôi, nhất là với những kẻ chung tình. Vấn đề là bây giờ anh ấy chưa sẵn sàng chấp nhận cuộc sống không có người vợ trước, vì một cuộc hôn nhân nữa đồng nghĩa với sự giã từ dĩ vãng.
Sự xuất hiện của Vân Ánh chỉ phần nào che lấp khoảng trống cô đơn đôi lúc trong cuộc đời độc thân của anh và phần còn lại là những đứa con với biết bao kỷ niệm. Bây giờ, hãy để cho anh ấy có thời gian mà quên người trước đi. Chỉ khi nào anh ta hoàn toàn quen với cuộc sống thực tại thì Vân Ánh mới có thể có hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu. Thôi thì Vân Ánh hãy tạm giữ khoảng cách với anh ta, hãy tìm cách xa anh ta một thời gian để kiểm nghiệm tình cảm của anh, và cũng là của bạn trong điều kiện không có anh bên mình. Phải tỉnh táo để có được hạnh phúc bền vững và trọn vẹn.
Tuy nhiên, mình lạc quan về chuyện tình của hai bạn vì trừ trường hợp người vợ cũ quay trở lại thì người đàn ông nào cũng tìm cách kiếm cho mình một người bạn đời khác, cho dù có cưới nhau hay không. Còn hai đứa con của anh thì còn nhỏ mà, chúng sẽ quen với mẹ mới, lo gì. Sao bạn không thuyết phục anh ta có một đứa con trai với bạn? Anh ta không thích con trai sao?