Hôm nay là ngày con gái tui tròn 3 tuổi, Hải Bình giờ đã là cô bé bướng bỉnh và hay rên ư ứ khi không hài lòng hoặc đòi hỏi gì đó. Nhà có anh Cu và em Yến Nhi nhỏ tuổi hơn nhưng Hải Bình chẳng chịu nhường nhịn bao giờ cả, luôn giành đồ chơi, giữ đồ ăn và còn thích bắt chước anh Cu và em Yến Nhi nữa!
Hôm nay Sinh nhật Hải Bình, bố mẹ tổ chức cho con gái với sự ủng hộ và tài trợ thêm của gia đình bên ngoại. Hihi, có bánh gatô, có kẹo mút, bim bim, thạch, bò khô (món của mẹ), bia (món của bố), có hoa, có cả 1 con lợn biết bay nữa nhé mẹ mua cho Hải Bình từ tối qua. Hải Bình cũng đã từng đi học đấy! Học 1 tháng … 4 buổi hẳn hoi nhé! Nhưng bây giờ thì tạm biệt cô giáo và hẹn gặp cô sang năm rồi, Hải Bình đi học hay khóc nhè, không chịu ăn cơm, hay ốm vặt nữa và đặc biệt là khả năng chống đối rất phi thường! Buổi sáng thức dậy câu đầu tiên thay cho “good morning mum!” là “không đi học”! và khóc từ lúc đó cho đến khi vào lớp, có hôm đấu tranh thế nào mà mẹ phải cho về, xuống bác Hiền chơi và hắn ta hí hửng vừa đi vừa hát, chỉ trỏ ôtô suốt dọc đường.
Hải Bình 3 tuổi nhưng mẹ thấy Hải Bình còn ngố lắm, nhiều khi mắt cứ tròn xoe mặt đần thúi (giống bố, hehe). Lại còn khoản đái dầm nữa cơ, ngoài bố mẹ và HB ra thì đố ai dám ngủ ở giường nhà mình nhé, mùi nước tiểu thỉnh thoảng lẫn kháng sinh của HB ngấm vào đệm thì có mà vài năm ko hết! Nhưng mãi rồi cũng quen, bố mẹ giờ thiếu mùi đó có khi khó ngủ, có thể đó cũng là lí do tại sao bố đi trực thì thức khuya hoặc mất ngủ còn về nhà thì cứ ngủ lăn quay từ 9h (hic!). (bố mà đọc bài này xong chắc xử mẹ quá!).
Chúc Hải Bình của mẹ nhanh lớn, khỏe mạnh và luôn đáng yêu nhé, nhớ bênh mẹ nếu bố có đuổi bắt mẹ nhé, hihi!