Người gửi: Anh Ngọc Phùng,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Nhớ Tết VNam quá!
Hôm nay 30 Tết, bây giờ tôi vẫn đang ở trong thư viện trường. Ở đây không có bạn bè Việt Nam, không có ai tổ chức Tết cả, chẳng biết làm cái gì khi mà mình vui một mình, cũng chẳng có hứng thú để mà bày vẽ cái gì cả, chỉ mong giây phút gọi điện về nhà thôi.
Ai cũng bảo xa quê hương là khổ sở là đau xót, cái nỗi nhớ trong lúc cô đơn và trong lúc xa quê nó thật sự là da diết.
Năm cuối qua đi, than thở một chút để coi như tiễn biệt năm cuối đón một cái xuân con gà thật vui tươi, may mắn, mình cũng đã có 2 cái giáp trong cuộc đời.
Chúc bà con cô bác gần xa mạnh khỏe, năm mới phát tài, phát lộc, nước ta ngày càng giàu và mạnh.
Würzburg chiều 30 Tết.
Người gửi: Mot du hoc sinh,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: thêm một tết xa nhà
Nhanh thiệt, mới đó mà đã hai năm thấm thoát trôi qua tôi ờ trên đất khách quê người. Tôi nhớ, nhớ lắm cái Tết cổ truyền Việt Nam. Xa rồi cái thời con nít hớn hở khi nhận những bao lì xì đỏ chói. Nhưng cũng chưa đến tuổi để lì xì cho những đứa con nít. Nơi tôi ở thì không có Tết âm lịch, ai cũng bân rộn lo toan cho cuộc sống của họ. Bây giờ đang là 11 giờ 19 sáng 30 ở đây,
chỉ còn vài chục phút thôi là đã bước qua một năm mới
Người Việt Nam có lẽ ai cũng đang bận rộn để đón nàng xuân mới.
Chúc mọi người năm mới an lành và vạn sự như ý.
Happy New Year
Người gửi: Hanoixua,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Lai 1 lan nua Tet xa nha
Năm nào cũng vậy, gần Tết là tôi lại mất ngủ, đêm nằm thì mơ về Hà Nội. Nếu có ai đang ở Hà Nội giờ phút này, làm ơn kể nghe chuyện giao thừa nhé.
Vậy là đã tám lần tôi không được ăn Tết ở nhà rồi. Sáng nay dậy đi làm, chợt tôi nghe lại mấy bản nhạc đài radio phát của Richard Claydeman mà những năm nào khi còn ở Hà Nội, cả đám chúng tôi thường quây quần ngày Tết để nghe.
Ha Noi Xưa
Người gửi: Nguyen Huong,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Vai cam nghi dau xuan
Trong cuộc đời công tác của tôi đã bao năm xa quê hương, tổ quốc và người thân vào đúng thời khắc thiêng liêng của giao thừa. Cứ mỗi độ xuân sang lòng bồi hồi nhớ người thân và gia đình. Những phiên chợ Tết ở quê, những ngày giáp Tết nơi quê nghèo cứ đeo đẳng trong ký ức của tôi. Cảm nghĩ đầu xuân của người xa xứ chỉ là Tổ quốc, quê hương và những người ruột thịt.
Tôi cầu mong vợ và các con tôi luôn khoẻ mạnh và gặp nhiều may mắn. Cầu mong cha mẹ tôi và các em tôi có nhiều ngày vui và hưởng một cái Tết đầm ấm. Mong những người con Việt đừng bao giờ quên quê hương nghèo khổ ngày nào.
Người gửi: Tran Hong Nhung from Ireland,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tet tet tet ...........
Thế là cũng đã 3 cái Tết mình đón giao thừa xa nhà. Khi đọc những bức thư trước của các bạn mình thật sư xúc động bởi hơn ai hết dù ở xa VN nhưng lúc này đây mình cũng chờ đón giờ phút chuyển giao sang năm mới ở VN.
Mình còn nhớ ngày trước ở nhà, cả nhà mình đều thức chờ đón giao thừa, rồi chờ đến khi chuông đồng hồ đổ 12 tiếng báo năm mới thì Ba mình mở champagne, cả nhà nâng ly, rồi Ba Mẹ lì xì cho mình với Mickey, em gái mình. Mình mơ ước lúc này đây được sống lại nhưng giây phút ấy. Còn nữa, mẹ mình năm nào cũng chuẩn bị một con gà luộc cho bữa ăn đầu năm. Mình nhớ VN nhiều lắm.