Trong quá trình làm thợ may tại công ty Tân Thiên Mã, Trần Văn Thành (24 tuổi) có xích mích với anh Chương (quản lý, chấm công) nên mang lòng thù hận.
![]() |
|
Thành ngồi chờ tuyên án. Ảnh: Vũ Mai. |
Chiều 27/5/2007, sau một chầu nhậu với bạn bè, Thành bỗng nhớ lại "mối hận" với Chương nên quyết định đi tìm anh này để trả thù. Do biết anh Chương thường hay ở trong nhà kho của phân xưởng may nên Thành đi xuống tìm. Thấy cây búa tại gốc cây ngay cửa công ty, Thành nhặt gói vào bao xốp đen để làm "vũ khí".
Thấy Thành xăm xăm vào kho, một công nhân khác chạy ra ngăn cản nhưng bị Thành xô ngã. Phát hiện người quản lý của mình đang nằm ngủ, Thành giơ búa giáng thẳng xuống ngực trái của anh Chương khiến anh này tỉnh giấc. Vừa lúc này có nhiều người chạy tới can ngăn nên anh Chương đã giằng được hung khí nhưng cũng bị thêm một vết thương khác ở tay.
Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu với thương tích 2% vĩnh viễn. Còn Thành cũng bị công an bắt ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng mình chỉ muốn đánh anh Chương do đã bị "xúc phạm" trước đó chứ không có ý định giết chết anh này.
Hôm nay, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Văn Thành mức án 7 năm tù về tội "giết người".
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
