Trong số những đội bóng thuộc nhóm "cầm đèn đỏ", Hoà Phát gặp nhiều khó khăn hơn cả ở vòng đấu cuối tuần này. Ngoài án treo giò của cầu thủ quan trọng là Williams Dos Santos, họ còn phải giáp mặt với một Bình Dương vừa thua trận ở vòng trước và nỗ lực cải thiện phong độ để chuẩn bị đăng quang. Kể từ khi HLV Trần Bình Sự nắm quyền, Hoà Phát đã giành được 4 điểm nhưng đó là trước Khánh Hoà và Đồng Tháp - những CLB cũng đang khốn đốn như họ. Lối chơi "lên gân lên cốt" và "căng hết sức mình ra" của Hoà Phát bị đánh giá là khó bền bởi sau mỗi trận đấu, danh sách chấn thương lại kéo dài ra. Trái lại, Bình Dương vừa đón chào sự trở lại của hàng loạt những cầu thủ quan trọng sau khi hết hạn treo giò và họ trở lại là một đội bóng rất mạnh, với hàng tấn công vào loại sát thủ bật nhất Việt Nam.
![]() |
Bình Dương (xanh) quyết thắng vì danh hiệu vô địch, đó là thách thức lớn cho nỗ lực trụ hạng của Hoà Phát. Ảnh: Huy Tường. |
Cũng vòng 21 này, đội bét bảng Huda Huế sẽ làm khách trên sân Quân khu 7 của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG) với nhiều nỗi lo lắng. Hiện tại, sau 20 vòng đấu, đội bóng cố đô vẫn chôn chân ở vị trí bét bảng và một tấm vé xuống hạng gần như đã nằm trong tay họ. Dù đã có những chiến thắng, với tỷ số rất ấn tượng nhưng thực lực của Huế rất yếu, từ hàng thủ đến tận hàng công. Sức mạnh của họ tập trung ở mấy ngoại binh mà đặc biệt là sát thủ Opara. Do đó, khi đối thủ quan tâm đến những ngôi sao này, Huế gần như không còn cách nào để tiếp cận khung thành đối phương. Trong khi đó, đội chủ nhà CSG có thực lực hơn và chất lượng cầu thủ của họ tốt hơn hẳn. Xét về lý thuyết, đội quân của HLV Lư Đình Tuấn khó có thể chịu cảnh mất điểm trước Huế và nếu tình huống đó xảy ra, thày trò HLV Đoàn Phùng hầu như không còn "cơ hội sống sót" tại V-League mùa tới.
Đồng Tháp cũng chẳng khá khẩm gì, với vị trí thứ 13 hiện nay, chỉ hơn đội bét bảng Huế đúng một điểm và cũng rất gian nan trên con đường trụ hạng. Không có nhiều ngôi sao, ngoài Phan Thanh Bình, Đồng Tháp chọn một lối chơi tử thủ và cố gắng lao vào trận với quyết tâm giành ít nhất một điểm. Do đó, sau 20 vòng đấu, họ đã trải qua 10 trận hoà và trở thành đội bóng bị cầm hoà nhiều nhất V-League 2007. Trong khi đó, Bình Định là đội thi đấu khá ổn định trong thời gian qua và họ muốn một chiến thắng nữa để chắc chắn sớm giành quyền trụ hạng. Dù mất 3 trụ cột là Sarayoot, Khoa Thanh và Kim Bình nhưng đội bóng đất vỡ vẫn rất nguy hiểm và vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà Đồng Tháp.
Thanh Hoá bắt đầu thi hành án phạt
Đội bóng xứ Thanh hẳn là cái tên gây nhiều sự chú ý trong thời điểm này bởi những điều họ và các CĐV đã làm. Đầu tiên, đội quân của HLV Trần Văn Phúc thi đấu rất ấn tượng và luôn có tên trong nhóm dẫn đầu, còn CĐV của họ trở thành điểm sáng của V-League. Tuy nhiên, họ cũng chính là đội bóng có nhiều "tiền án, tiền sự" nhất giải năm nay. Hết sự cố BTC sân Thanh Hoá để khán giả tràn vào sân trong trận tiếp Đà Nẵng lại đến vụ khán giả làm loạn trên sân Quân Khu 7 và mới nhất là vụ việc CĐV đuổi đánh các cầu thủ SLNA. Chính vì lý do đó, thày trò HLV Trần Văn Phúc bị phạt đá trên sân trung lập không khán giả trong ba trận còn lại của mùa giải mà lẽ ra họ là chủ nhà. Đây là lần đầu tiên, sau 7 năm V-League được tổ chức, một đội bóng phải thi đấu trên sân trung lập vắng bóng CĐV.
![]() |
Thanh Hoá - HAGL chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nếu không phải diễn ra trên sân không khán giả. Ảnh: Huy Tường. |
Trong khi đó, HAGL vừa đánh bại Bình Dương ở vòng trước và sống lại chút hy vọng về một cuộc lật đổ ngoạn mục nhất trong lịch sử V-League, nên một chiến thắng là điều thày trò HLV Chatchai đương nhiên đang hướng tới.
Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu V-Leaugue 2007:
12 bàn: Almeida (Đà Nẵng)
10 - Amaobi (Bình Dương), Elenildo De Jesus (CSG), Adrew Opara (Huế)
9 - Tshamala (ĐT.Long An), Antonio Carlos (ĐT.Long An), Valdiney (SLNA), Công Vinh (SLNA), Da Silva (Hoà Phát), Harrison Eric (Nam Định), Ajoku Darlington (Nam Định)
8 - Kesley (Bình Dương), Olivera Fillo (HAGL)
Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 21:
HAGL: Trịnh Duy Quang (6)
B.Bình Dương: Nguyễn Hữu Thắng (14)
HPHN: Williams (10)
TCDK SLNA: Đình Thế (5)
ĐPM Nam Định: Lê Hữu Thắng (3)
K.Khánh Hoà: Đào Văn Phong (15)
TMN CSG: Trần Nguyên Quang (20)
P.Bình Định: Sarayoot (10), Khoa Thanh (12), Kim Bình (21)
V-League vòng 21 |
Thứ bảy, 18/8 SLNA - Đồng Tâm 17h Hoà Phát - Bình Dương 17h Đà Nẵng - HN.ACB 17h TMN.CSG - Huda Huế 17h Khánh Hoà - Nam Định 17h Thanh Hoá - HAGL 15h30 Đồng Tháp - Bình Định 15h30 |
V-League sau vòng 20
TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Điểm |
1 | Bình Dương | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
2 | HAGL | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
3 | Đà Nẵng | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
4 | Đồng Tâm | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
5 | Bình Định | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
6 | Thanh Hoá | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
7 | Nam Định | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
8 | SLNA | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
9 | TMN.CSG | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
10 | HN.ACB | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
11 | Hoà Phát | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
12 | Khánh Hoà | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
13 | Đồng Tháp | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 |
14 | Huế | 20 | 4 | 6 | 9 | 18 |
Minh Hải