Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới được sống trong bầu không khí sôi sục bởi bóng đá như vậy. 3 ngày du đấu của Arsenal tại Việt Nam là quá ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm bao trái tim như muốn vỡ tung. Cứ nhìn cảnh sân Mỹ Đình chật kín khán giả, cả trong buổi tập lẫn trận đá với tuyển Việt Nam, rồi cứ nhìn hình ảnh CĐV cuồng nhiệt bám theo các Pháo thủ ở bất cứ nơi đâu, là đủ thấy sức hút của Arsenal những ngày qua lớn như thế nào.
V-League trở lại ngay khi cơn bão hâm mộ Arsenal vừa ập đến. Ảnh: Đức Đồng. |
Tất nhiên, sẽ là không công bằng khi so sánh một đội bóng hàng đầu giải Ngoại hạng Anh với bóng đá Việt Nam, nhưng rõ ràng là không biết đến bao giờ, bóng đá Việt Nam mới có những CLB được hâm mộ như vậy.
Arsenal đã ra về để lại sự nuối tiếc và cả hụt hẫng. Các hoạt động bóng đá nước nhà, sẽ lại tiếp tục diễn ra, với các trận đấu tại V-League. Một câu hỏi đặt ra liệu V-League có được “thơm lây” bởi sự cuồng nhiệt của các CĐV dành cho Pháo thủ. Điều đó thì sẽ có câu trả lời ngay trong chiều nay, khi V-League trở lại với 4 trận đấu sớm. Như một phản xạ tự nhiên, khi bạn được ăn sơn hào hải vị, những món ăn tầm thường sẽ trở nên rất vô vị. Nếu so sánh sự hấp dẫn của V-League với Arsenal, rõ ràng giải đấu bóng đá cao nhất Việt Nam, chỉ là một món ăn quá bình dân, không muốn nói là nhạt nhẽo.
Trận cầu đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức trên phố Núi giữa HAGL và Đà Nẵng. Tuy nhiên, chẳng ai kỳ vọng trận đấu này, sẽ cứu vớt được cảm giác hụt hẫng sau khi chia tay Arsenal. Còn các cặp đấu khác, tất cả đều không nhận được sự quan tâm lớn nào. Cụ thể, Bình Dương gần như sẽ giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Đồng Nai. Kiên Giang sẽ đá như thế nào trước Hà Nội T&T, khi các cầu thủ vẫn đang vướng chuyện tiền lương, lót tay. Cuộc đọ sức giữa hai đội bóng có những ông chủ Ninh Bình, Ninh Bình gặp Xuân Thành Sài Gòn.
Từ cảm giác tuyệt vời bởi không khí Arsenal tràn ngập, sự trở lại của V-League chẳng khác nào một sự đối lập. Bóng đá Việt Nam muốn xây dựng hình ảnh của mình, họ sẽ phải học tập Arsenal nhiều thứ, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Chỉ khi nào chuyên nghiệp thực sự, khán giả mới không bao giờ quay lưng với bóng đá quốc nội.
Hãy cứ nhìn người Nhật Bản, họ tiếp đón hàng chục đội bóng lớn mỗi năm, nhưng J-League vẫn diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chứ cứ như ở V-League, mỗi khi có đội bóng lớn, thì khán giả càng cảm thấy chán nản và mất hứng.
Phương Anh