
Chưa năm nào V-League lại rơi vào tình cảnh cung nhiều hơn cầu như năm nay. Hàng trăm cầu thủ rơi vào cảnh thất nghiệp, trong khi các CLB đều thực hiện chính sách cắt giảm chi tiêu, nên thị trường chuyển nhượng diễn ra khá ảm đạm. Chính vì thế mà đến phút chót, rất nhiều ngôi sao mới tìm được công việc, thoát khỏi cảnh phải ngồi chơi xơi nước.
Vui nhất có lẽ là Công Vinh, tiền đạo vừa “ghi bàn” ở đúng phút 89. 500 triệu đồng cho một bản hợp đồng có thời hạn một năm và lương tháng 30 triệu đồng là mức tiền thấp kỷ lục cho một ngôi sao. Tuy nhiên, nếu phải suy nghĩ về tiền có lẽ Công Vinh đã chẳng về được SLNA mà ở nhà chăm vợ chăm con. Niềm vui của Công Vinh cũng chính là niềm vui của lãnh đạo CLB Hà Nội. Rất nhiều CLB trong và ngoài nước đánh tiếng muốn giải phóng hợp đồng, nhưng cuối cùng chỉ có SLNA mới đưa ra quyết định nghiêm túc nhất. Cho mượn Công Vinh, đồng nghĩa với việc lãnh đạo CLB Hà Nội sẽ giảm được gánh nặng tiền lương, vốn trả đều đặn hàng tháng cho tiền đạo xứ Nghệ.
Nếu như Công Vinh thoát cảnh thất nghiệp phút chót, thì trường hợp của những ngôi sao như Quang Hải, Minh Đức, Antonio, Như Thành cũng đã ký với Hải Phòng ở những “phút bù giờ” cuối cùng.
Trước đó, tưởng như 4 cầu thủ này chắc chắn thuộc về đội bóng đất Cảng, khi tất cả đều tập luyện và thi đấu những trận giao hữu trước mùa giải mới. Tuy nhiên, do kinh phí của Hải Phòng mùa này chưa được giải ngân, suýt chút nữa cả 3 cầu thủ đã bị “trả về địa phương”.
Dù chưa chồng đủ tiền, phía hai đơn vị chủ quản cũ của 4 cầu thủ này là Xi măng Xuân Thành Sài Gòn và Ninh Bình đều đã chấp nhận để Hải Phòng thanh toán một phần, số còn lại sẽ trả dần trong thời gian tới. Trong khi đó, xác định gắn bó lâu dài với đội bóng đất Cảng, cả 4 cầu thủ trên đều chấp nhận lãnh đạo đội bóng ký hợp đồng... chịu.
Ở Ninh Bình, hai cầu thủ Ngọc Anh và Trọng Lộc cuối cùng cũng đã được chấp nhận. Trong hai cầu thủ này, Ngọc Anh từng khoác áo U23, nhưng vẫn suýt thất nghiệp nếu như Ninh Bình không dang tay cưu mang phút cuối.
Trước thời hạn chốt danh sách, đa số đội bóng đều đã chốt lại danh sách, nhằm ổn định lực lượng, tập trung cho vấn đề chuyên môn. Hà Nội T&T chỉ có sự tăng cường đáng kể với Thành Lương. Thanh Hóa cũng có chuyến tàu cuối với vị khách già Mai Đức Chung, người sẽ tới thay vị trí của tướng trẻ Triệu Quang Hà. Tại SLNA, sau khi ký hợp đồng gia hạn thành công với những Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Đình Đồng... đội bóng xứ Nghệ cũng chính thức chốt lại với trường hợp cuối cùng của Công Vinh.
Đội bóng sông Hàn Đà Nẵng thậm chí còn chốt danh sách từ khá sớm để chuẩn bị cho 3 mặt trận lớn mùa giải năm nay. Ở phía Nam, đáng chú ý nhất là trường hợp Bình Dương từ chối với công thần Philani ở phút chót, đẩy tiền đạo này xuống chơi hạng nhất trong màu áo TDC Bình Dương. Trong khi đó, Đồng Tâm kịp ký hợp đồng với Issac và thủ môn Quốc Cường.
Những “chuyến tàu cuối” mang về cơ hội ra sân cho khá nhiều cầu thủ, trong đó có không ít những ngôi sao cỡ bự. Tuy nhiên, với hàng trăm trường hợp rơi vào cảnh thất nghiệp, thì những “chuyến tàu cuối” của V-League đã càng để lại sự tiếc nuối lớn. Những Công Minh, Châu Phong Hòa, thủ môn Đức Cường, Văn Giàu, Văn Hạnh, Ngọc Tùng, Đức Thiện, Trọng Nghĩa... đã chính thức lỡ chuyến, đành phải “ngồi chơi xơi nước” ít nhất là hết lượt đi V-League năm nay.
Thế Kiên