Trong lần thực hiện DVD đầu tay gần đây, Uyên Thanh nói vui: "Lâu lâu mình mới gom đủ tiền làm album một lần, không phải để lăng xê tên tuổi như ca sĩ này nọ nên thay vì mời diễn viên nổi tiếng minh họa thì đưa.... chồng và con vào làm diễn viên luôn cho vui". Cả gia đình nhỏ của chị xuất hiện trong video clip Xin đừng để em khóc trong cô đơn.
![]() |
|
Ca sĩ Uyên Thanh. Ảnh: Nhan Nguyen |
"Đóng phim" nhưng một phần câu chuyện trong clip này cũng là chuyện thật. Đây là bài hát mà chính Uyên Thanh soạn lời từ tâm trạng thật của mình. "Lúc mới còn yêu thì cái gì cũng đẹp. Khi đã lấy nhau thì mọi thứ thơ mộng ban đầu bị ông xã... dẹp hết. Thời gian yêu nhau thì ngày nào cũng nói để anh chở em đi chơi, lấy nhau rồi thì 'Bà đi xe ôm cho tiện'", chị kể.
Uyên Thanh bắt đầu đi hát cùng thời với Phương Thanh ở Nhà văn hóa Lao Động từ những năm 1990. Hoạt động ca hát chính của chị là ở những phòng trà, vũ trường của TP HCM. Album đầu tay Uyên Thanh thực hiện cùng với Phương Thanh và Hoàng Dung khi cả 3 góp một số vốn nho nhỏ. Đến album riêng đầu tiên, Uyên Thanh thực hiện sau khi đã sở hữu một cửa hàng bán băng đĩa. Đối với một ca sĩ của Sài Gòn, chuyện ca sĩ sống bằng hoạt động kinh doanh bên ngoài không phải hiếm. Nhưng với Uyên Thanh thì trở nên "lạ", vì ngoài chuyện lo cho gia đình chị dùng tiền kinh doanh để nuôi... nghệ thuật.
Thanh tâm sự về công việc ca hát của mình: "Thời mới hát khỏe đến mức có thể chạy 7-8 sô một đêm, mỗi sô hát 3-4 bài, tiền kiếm đủ sống. Sau này, ca sĩ bắt đầu nở rộ, phòng trà thì thu hẹp, vũ trường cũng không còn đất cho nhạc trữ tình, nên đối với tôi, sống bằng nghề hát là chuyện không tưởng". Nhưng không vì vậy mà cái tên Uyên Thanh vắng bóng trong làng ca nhạc TP HCM. Trong hơn 10 năm nay, chị vẫn đi về những phòng trà, tụ điểm ca nhạc với vị trí khiêm tốn của một ca sĩ không thuộc hàng ngôi sao. Chị nói: "Hát vì yêu nghề là chính".
Đúng với cái nét rụt rè luôn thể hiện rõ bên ngoài, Uyên Thanh thú nhận chị không mơ nổi tiếng. "Ca sĩ bây giờ lên sân khấu đề nghị khán giả vỗ tay cho mình, tạo không khí sôi động. Còn mình nhát lắm", chị nói. Niềm vui trong nghề hát của Uyên Thanh đơn giản như con người của chị. "Có những đêm cả phòng trà lặng yên nghe mình hát. Đi vào thì có người yêu cầu thêm với lời nhắn cô hát bài này hay lắm. Vậy là vui không ngủ được", chị nói. Cứ như vậy mà cảm xúc với nghề dường như chưa bao giờ phai nhạt trong người phụ nữ nhỏ bé này.
![]() |
|
Ảnh bìa album của Uyên Thanh - Sơn Nguyễn. |
Những ngày đầu tháng 5, Uyên Thanh báo tin, sau quá trình gom vốn, chị đã phát hành CD riêng thứ hai. Nói là "gom đủ vốn" cũng chưa phải, vì thật ra album Có một tình yêu được thực hiện cùng với một người bạn. Sơn Nguyễn, người cùng ban nhạc thời học cấp III với Uyên Thanh - bây giờ là một doanh nhân - ngoài việc góp giọng còn góp... kinh phí cho album. Họ hát vui vẻ với nhau nhiều bản tình ca nhắc đến những ngày đàn hát say sưa thời cắp sách: Người tình trăm năm, Đừng xa em đêm nay, Yêu em dài lâu, Một tình yêu...
CD đã xong hơn 1 tháng, ngồi nghe chung với chị trong một quán cà phê, còn thấy Uyên Thanh hạnh phúc. Ngồi nhắm mắt, rung vai nghe lại những bài hát mình soạn lời, chị khẳng định đầy niềm tin: "Mình tin ngày mai tốt đẹp thì nó sẽ tự khắc tốt đẹp".
Đ.D.

