Những ngày qua, câu chuyện Justin Bieber mang người da đen ra làm trò đùa giỡn trong đoạn video được quay nhiều năm trước khiến cho "hoàng tử nhạc pop" bị chỉ trích dữ dội. Anh đã phải lên tiếng xin lỗi về hành vi trong quá khứ của mình.

Usher (trái) là một trong những người thầy góp phần giới thiệu Justin Bieber đến với khán giả toàn thế giới. Ảnh: Abc.
Dù dư luận bất bình về phông văn hóa ứng xử của ca sĩ trẻ, có không ít nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ cho Justin, như: 50 Cent, Soulja Boy, Floyd Mayweather, Russell Brand và Whoopi Goldberg...
Mới đây nhất, ca sĩ Usher cũng phá vỡ im lặng và lên tiếng về lỗi lầm trong quá khứ của học trò mình. Qua dòng tin nhắn trên tài khoản Instagram, Usher viết, trong thâm tâm, anh luôn hiểu và ủng hộ cho bước đường trưởng thành của những người trẻ và tránh chỉ trích họ, bởi, sự trưởng thành đó thường là kết quả của nỗi đau và nỗ lực không mệt mỏi. Usher thừa nhận Justin Bieber đang cố gắng vượt qua giai đoạn tuổi trẻ khó khăn với nhiều nổi loạn.
"Rõ ràng, cậu hoàn toàn không phải là người kỳ thị chủng tộc. 5 năm trước, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ ngây thơ và không hiểu được những tác động tiêu cực, sự xấu xa của việc đùa giỡn mang tính kỳ thị chủng tộc. Còn giờ, cậu ấy đã là một chàng trai đang đối mặt với cơ hội được hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất, trở thành một hình tượng mà hàng triệu đứa trẻ sẽ noi theo để không phải phạm sai lầm giống như thế", Usher nói.
Usher từng là người thầy nâng đỡ những bước đầu phát triển của Justin Bieber trong sự nghiệp ca hát và phát triển tại Mỹ. Album đầu tiên của Justin, My World, phát hành vào năm 2009 cũng có sự đóng góp của giọng ca Usher.
Chi Mai