Không thể bảo vệ chiếc HC vàng chạy 100 mét danh giá, Bolt đã dồn quyết tâm phục hận và gỡ gạc danh dự trên đường chạy 200 mét - một nội dung khác mà anh đang giữ HC vàng cùng kỷ lục thế giới từ giải vô địch năm 2009 tại Berlin.
Sau khi dễ dàng vượt qua vòng loại rồi bán kết, ở phần thi chung kết hôm qua, Bolt đã chứng tỏ sai sót trên đường chạy 100 mét hôm 28/8 chỉ là một tai nạn đáng tiếc, đồng thời khẳng định vị trí ông hoàng trong làng điền kinh thế giới.
Như một phản xạ, Bolt rất cẩn trọng trong khâu xuất phát và vì thế, có thời gian phản ứng với tiếng súng lệnh chậm nhất trong tám vận động viên chạy chung kết. Tuy nhiên, bằng màn tăng tốc tuyệt vời sau đó, đặc biệt là trong khoảng 100 mét cuối, "Tia chớp Jamaica" về nhất thuyết phục với thành tích 19 giây 40 (xem clip).
![]() |
Bolt (áo vàng) bỏ xa người về nhì Dix khi về đích. Ảnh: AFP. |
Người về nhì và đoạt HC bạc, vận động viên Mỹ Walter Dix, bị Bolt bỏ xa tới 0 giây 30. Trong khi nhà vô địch châu Âu người Pháp Christophe Lemaitre đoạt HC đồng với thành tích 19 giây 80.
19 giây 40 tại Deagu kém xa kỷ lục thế giới 19 giây 19 mà Bolt lập tại Berlin năm 2009, nhưng vẫn là thành tích tốt thứ tư trong lịch sử đường chạy 200 mét.
Chỉ có chính Bolt hai lần vào các năm 2009 (19 giây 19) và 2008 (19 giây 30 tại Thế vận hội Bắc Kinh) và huyền thoại điền kinh Mỹ Michael Johnson (19 giây 32 tại Thế vận hội Atlanta 1996) chạy nhanh hơn bản thân anh ở Deagu hôm qua.
Như chính Bolt nhận xét sau khi về đích, 19 giây 40 cũng là thành tích rất đáng khích lệ, nếu xét tới việc anh lần đầu tiên chạy chung kết ở làn chạy thứ ba. Tia chớp Jamaica trước đây chỉ quen chạy ở các làn thứ năm hoặc sáu.
"Tôi đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Lẽ ra, tôi có thể đạt thành tích tốt hơn nếu được chạy ở những làn quen thuộc. Nhưng thành tích tại Deagu lần này cũng tiệm cận kỷ lục thế giới. Tôi nghĩ đó cũng là điều đáng mừng", anh chia sẻ.
Minh Kha