From: Jenny Dinh
Sent: Monday, November 30, 2009 4:35 PM
Em My thân mến,
Chị đã đọc những chia sẻ của các anh chị gửi đến em, chị rất tâm đắc. Họ nói hoàn toàn chính xác em à. Phân tích về phía chồng chưa cưới của em cũng đúng luôn, vì em còn quá trẻ em chưa có kinh nghiệm nhận xét về người đàn ông đến với em cho nên em cảm thấy nó quá lớn quá quan trọng không vuợt qua nổi, không có lối thoát. Nếu hủy đám cưới thì đã sao? Chịu đựng khó khăn một chút rồi thời gian cũng đi qua thôi, đâu có ai ở không mà nhớ cái chuyện của mình hoài.
Thật ra thì em tự gây áp lực cho mình nhiều quá. Sao em tự lãnh trách nhiệm cuộc đời (ở Mỹ/VN) của người ta luôn? Không có gì quan trọng bằng em được sống là chính em. Em đang may mắn hơn chị vì em vẫn còn cơ hội từ chối, còn những người như chị “hôn nhân là ràng buộc" cuộc sống nối tiếp là một hành trình kiên nhẫn ghê gớm vì không phải ai cũng đủ can đảm bất chấp trả một cái giá quá đắt để làm lại từ đầu. Ông xã chị đối xử với chị rất tốt, chị cũng quý trọng tình cảm của anh, nhưng chị hay rơi vào tâm trạng buồn chỉ mình mình biết.
Những kinh nghiệm các anh chị ở trên đã chia sẻ với em rồi chị không lặp lại nữa. Để dễ hiểu chị liệt kê cho em luôn:
- Nếu lấy một người chồng không yêu, ngày cưới chỉ là ngày em đóng vai cô dâu. Cảm giác làm cô dâu xinh đẹp và rạng ngời hạnh phúc đứng bên người thương chỉ là trong mơ thôi, em sẽ tiếc nuối vô cùng khi về sau gặp được đúng người em yêu.
- Nếu lấy một người chồng không yêu người đàn bà phải biết tự tìm niềm vui cho mình vào con cái, công việc và đức tính tốt của người chồng hoặc vật chất.
- Nếu lấy một người chồng không yêu người đàn bà dễ rơi vào trạng thái bất mãn, thiếu vị tha, dễ bắt lỗi người, đòi hỏi bản thân phải chịu đựng và kiên nhẫn. Cho nên dễ đưa tới cuộc sống hôn nhân là địa ngục .
- Tình cảm phát sinh sau hôn nhân bản chất là tình nghĩa. Nếu cả hai sống tốt với nhau thì tình này sẽ sâu nặng hơn, nó xây dựng từ chất liệu lý trí, trách nhiệm và tôn trọng nhiều hơn. Nhưng nó không làm đôi mắt long lanh hơn, má đỏ hơn, máu chảy ngược nóng ran cả người là như thế nào và nụ cười luôn nở trên môi, con tim biết hồi hộp nhớ thương, khao khát được hy sinh vô điều kiện vì người thương. Khi em có tình yêu em sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, yêu đời hơn và sẽ có sức mạnh chịu đựng sống gió cuộc đời. Người đàn bà đặc biệt rất cần tình yêu trong cuộc sống vợ chồng, không thì tâm hồn cũng chết dần như cây khô vậy thôi.
My thân mến. Em còn rất trẻ, đừng vội kết hôn và ràng buộc con cái quá sớm. Hôn nhân không tình yêu là uổng phí một đời. Em hoàn toàn có quyền quyết định cho cuộc đời mình. Cổ nhân có nói “lùi một bước trời vẫn cao đất vẫn rộng" em vẫn còn kịp đó. Em hãy mạnh dạn xin trợ giúp của ba mẹ, gần như là xin ba mẹ cứu mình vậy. Hy vọng em có một quyết định sáng suốt nhất cho mình.
Chào em.