Trước kia, em luôn nghĩ công việc và kiếm tiền mới là quan trọng, không cần nương tựa, dựa dẫm vào ai mới là cuộc đời đáng sống. Nhưng đến thời điểm nhất định, con người ta lại mong muốn nhiều hơn nữa. Không biết như thế có phải là tham lam quá không, nhưng đợt gần đây em nghĩ điều thật sự may mắn trong đời đó là có một gia đình nhỏ, được yêu thương và chăm sóc con cái. Trẻ con luôn là món quà thật thiêng liêng và vô giá cho các bậc làm cha mẹ.
Em làm kế toán, vì đặc thù nghề nghiệp nên luôn phải thận trọng trong các con số. Có lẽ vì thế trước giờ em luôn thận trọng trong cả việc chọn bạn đời. Rồi khi ngoảnh lại, em thấy bản thân đã bỏ qua nhiều khoảnh khắc đẹp trong đời. Nhưng cũng chính quãng thời gian độc thân đã khiến em cảm nhận, suy nghĩ và trưởng thành hơn được nhiều điều và có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống.
Với anh, em không quá quan trọng ngoại hình và tuổi tác nhưng luôn đề cao đạo đức, đầu óc và sự định hướng. Điều thú vị nhất trong tình yêu, em nghĩ là hai người có thể nói chuyện được với nhau nhiều thứ. Câu nói làm em rung động nhất là khi em kể rất nhiều điều và anh trả lời: "Theo anh là... , Anh nghĩ em nên... nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của em".
Thường một người khi đã có trách nhiệm trong công việc, em luôn tin đó sẽ là người có trách nhiệm trong cuộc đời họ. Em muốn đi cùng một người như thế.
Bạn bè hay nói tiêu chí của em trừu tượng nhưng không anh ạ, em đang rất rõ bản thân cần và muốn gặp người thế nào. Em làm việc tại Hà Nội, nếu anh cũng làm việc ở đây là một điều tốt. Em độc thân, chưa từng lập gia đình nên hy vọng anh cũng vậy.
Mong sớm gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ