Từ nhỏ hai chị em mình đã rất thích chơi búp bê. Những em búp bê xinh xắn trong bộ váy thật đẹp và đáng yêu luôn làm em gái chị mê mẩn cả ngày. Nhiều khi mải chơi quên cả ăn nếu như ba mẹ không gọi.
Chị đã có công việc ổn định, còn em thì đang lựa chọn cho mình một công việc yêu thích để thi. Em rất thích được học thiết kế thời trang, ước mơ này được hình thành trong em từ rất sớm. Chính vì thế mà ngay khi còn nhỏ, em đã tập khâu áo váy cho em búp bê của mình. Những bộ váy ấy giờ vẫn còn trong tủ nè, nhìn lại chị thấy vẫn còn đẹp em gái à. Tuy không phải là những đường may chuyên nghiệp, nhưng em đã biết sáng tạo trong từng chi tiết nhỏ. Phải chăng đó chính là tài năng tiềm ẩn, là ước mơ ngọt ngào em nuôi nấng từ lâu?
Mỗi ước mơ là mục đích vươn lên trong cuộc sống của mỗi người, người biết mơ ước là người có nghị lực. “Ước mơ”, hai từ đơn giản mà chứa đựng biết bao khát vọng.
Rồi khi lớn lên, ai có quần áo bị rách hay dứt chỉ, em đều nhiệt tình giúp họ khâu lại. Có lần chị bị ngã, chiếc quần bị rách, em đã nhanh trí cắt nhẹ nhàng từng lớp vải bò bên trên, giống chếc quần mà người ta hay gọi là quần bò giả rách. Thế là từ một chiếc quần rách biến thành chiếc quần mốt của giới trẻ. Ngay cả những bộ quần áo em mặc rất giản dị nhưng luôn có sự phối hợp màu rất ăn ý và có thẩm mỹ.
Nhà mình xa bưu điện, nên mỗi khi đến số báo về thời trang là em phi ngay đến để mua. Em chăm chỉ từng đêm để học hỏi nghiên cứu những mốt thời trang hiện đại và cổ điển, để có thể sáng tạo ra những mốt mới lạ. Tuy nhiên mỗi khi đợi một tờ báo ra lò quả thật rất mất thời gian và không có nhiều kiến thức là bao. Thấu hiểu được niềm đam mê công việc của em, chị đã chuẩn bị cho em một món quà thật đặc biệt khi về thăm gia đình vào mùa xuân này.
Một chiếc Galaxy Tab S 8.4 có độ mỏng lý tưởng, cấu hình mạnh mẽ, màn hình AMOLED cho hiển thị sắc nét, rất phù hợp cho em gái chị vì thích duyệt web, xem hình ảnh, video thời trang... Chị tin rằng em sẽ hạnh phúc lắm khi nhận được món quà này. Em có thể tha hồ nghiên cứu tất cả những gì em muốn. Và những sản phẩm do chính tay em thiết kế chắc chắn sẽ rất tuyệt và phá cách trong sáng tạo.
Mùa xuân đến với bao hy vọng bình an và hạnh phúc. Em có nghe thấy không, mùa xuân đang cựa mình cho những ước vọng thắm đỏ ngàn hoa khát mặt trời.
Trần Thu Hằng
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |