Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, khi mẹ dỗ dành đứa em gái 6 tháng tuổi bú, trên giường bệnh Lê Quang Huy (xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An) rơm rớm nước mắt. Đôi mắt thâm quầng, nước da đen, không kêu đau nhưng cậu bé như không muốn cử động vì đang phải chống chọi lại căn bệnh quái ác.

Huy nép vào mẹ và cố gắng không kêu đau. Ảnh: Nguyễn Hải
Chị Nguyễn Thị Len (40 tuổi) vừa ôm con vừa xoa lưng cho Huy rồi dỗ dành. "Sắp tới gia đình xin cho Huy về nhà...", người mẹ nói dở chừng rồi nghẹn giọng.
Huy chào đời năm 2008, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Năm lên 3, Huy phải đi viện, được phát hiện bị bệnh nặng. Vợ chồng chị Len nhiều lần mang con đi bệnh viện tỉnh rồi ra Bệnh viện Nhi trung ương. Vì gia đình khó khăn nên Huy chỉ nằm điều trị ở Hà Nội được hơn hai năm thì về điều trị tại Nghệ An cho đỡ tốn kém.
Những đợt con nằm viện, chị Len phải thuê một phòng trọ giá rẻ gần đó để tiện chăm sóc. Đầu năm 2014, chị Len sinh đứa con gái thứ hai. Chồng bị thoái hóa thoát vị đĩa đệm, khó đi lại nên chị Len đành cho con xuất viện về nhà.

Huy cùng mẹ và em gái Linh Đan mới được 6 tháng tuổi ôm nhau ở bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Hải.
Tháng 4 vừa qua, khi con gái thứ hai Linh Đan được 4 tháng tuổi, chị Len chạy vạy vay ngân hàng, bà con hàng xóm được số tiền ít ỏi. Chị cho con trai xuống Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chữa bệnh, bế theo cả con gái nhỏ. "Huy nằm chữa bệnh, còn em gái cũng phải đưa vào đây để chăm sóc vì không rời được bú mẹ", người phụ nữ 40 tuổi chia sẻ.
Thấy mẹ khóc, Huy nhìn vào mắt mẹ rồi hồn nhiên hỏi: "Răng mẹ lại khóc...". Được mẹ vỗ về, cậu bé ngồi ngoan trong vòng tay mẹ rồi nói: "Hôm nào về nhà cho con đi học với mấy bạn mẹ nhé". Câu hỏi của con trai lại làm hai hàng nước mắt người mẹ lăn dài.
Chị Len cho biết, mặc dù căn bệnh quái ác hành hạ hàng ngày nhưng Huy ít khi khóc và nũng nịu mẹ. Những lúc mẹ chạy ra ngoài, Huy còn thay mẹ trông em gái.
Chồng chị là anh Lê Văn Xanh (45 tuổi) mắc bệnh thoái hóa không làm việc được gần 5 năm nay. Thu nhập hai vợ chồng chị chỉ dựa vào vài sào đất ruộng và nuôi con gà con lợn, nhưng mấy năm nay cũng đành bỏ bê. Bản thân chị còn phải trông nom mẹ chồng già yếu. Vừa tiết kiệm tiền chữa bệnh quái ác cho con đầu, vừa dành dụm tiền mua sữa cho con nhỏ, chị Len hàng ngày chỉ dám ăn những suất cơm giá rẻ, những gói mì tôm trừ bữa.
Bác sĩ Lê Văn Bảo, Trưởng khoa Nội 1 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, bệnh của bé Huy đã sang giai đoạn cuối và đang di căn ổ bụng. Huy được điều trị theo phác đồ của bệnh viện theo chu kỳ 28 ngày truyền hóa chất một lần để giảm nhẹ triệu chứng. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình đang xin chuyển cháu Huy về nhà.
Nguyễn Hải