Người gửi: Do Thi Anh Dao
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Dung xem Phu Nu Viet Nam la tro dua
Tôi có được hạnh phúc là được đi học, vì thế tôi đủ kiến thức để hiểu rằng giấc mơ lấy chồng giàu sang của chúng tôi đang được nhắc đến, nào là "con gái Việt Nam lấy chồng Đài Loan", nào là "phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc". Tôi hay nói đúng hơn là chúng tôi rất cảm ơn báo chí đã giúp chúng tôi nhận ra những mặt tiêu cực của "giấc mơ giàu sang" nhưng mà cũng với bao nhiêu đó bức xúc, chúng tôi hy vọng mình sẽ được giúp đỡ một cách thiết thực chứ không phải những lời nói xuông trên trang giấy trắng, hay là những lời văn nhằm mục đích kiếm tiền hay theo trào lưu của những tờ báo khác.
Hãy giúp đỡ chúng tôi một cách thiết thực. Bởi lẽ mơ ước sang giàu của chúng tôi không phải là điều tội lỗi. Hãy ngăn chặn hành vi môi giới kiểu ấy và hãy cho chúng tôi thấy được rằng mơ ước của chúng tôi là không có tội và chỉ chúng tôi thấy rằng còn nhiều con đường khác để kiếm tiền một cách chính đáng. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.
Người gửi: Quốc Nam
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Việc tờ báo hàn Quốc xúc phạm các cô gái Việt
Trước tiên đây là lỗi của phía Hàn Quốc, nhưng xét cho cùng nguyên nhân sâu xa chính là chúng ta. Hằng ngày chúng ta kêu gào phải giữ thuần phong mỹ tục nhưng lại để cho các cô gái trong sáng kia phải đi lấy những người mà mình ko hề yêu thương, chưa kể họ sẽ bị lạm dụng.
Tại sao bọn buôn người lại coi thường con gái Việt Nam đến thế? Có phải chúng ta quá bé nhỏ? Có phải là vì chúng ta quá hời hợt trong việc giáo dục các giá trị đạo đức về tinh thần, về tình yêu? Để rồi gia đình các cô gái kia hay chính bản thân các cô ấy chỉ biết có tiền! Tôi thiết nghĩ Nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc này, bao nhiêu tiền tham nhũng đã làm đất nước chúng ta yếu đuối và nhục nhã như thế này đây.