Rạng sáng ngày đầu tiên thi tốt nghiệp phổ thông trung học hồi cuối tháng 5, mẹ của Thắng qua đời sau thời gian bạo bệnh. Thắng - cậu con trai đầu, anh của hai đứa em, gạt nước mắt đeo băng tang đến trường tham gia kỳ thi theo nguyện vọng của mẹ trước khi nhắm mắt: "Con ráng học để còn lo cho em". Thi xong buổi sáng, em vội vàng chạy về nhà đưa linh cữu mẹ về nơi chín suối rồi trở lại trường thi tiếp. Hình ảnh đứa con tất bật gánh nhiều trọng trách trên đôi vai gầy bé nhỏ khiến nhiều người xót thương. Một năm trước người cha cũng đã đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông, để lại các con côi cút ở thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).
Một tháng qua vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc hai em, làm chỗ dựa cho người bà già yếu, Thắng càng thấm thía hơn nỗi đau mồ côi và sự nghèo khó. Một buổi ôn thi bài chuẩn bị cho kỳ thi đại học, một buổi Thắng lăn lộn ngoài đồng lúc thì lừa bò đi cày ruộng, khi lên rẫy kiếm củi, quét lá về nhà cho bà nấu ăn hàng ngày.
Thắng lên rẫy quét lá gánh về cho bà nấu ăn hàng ngày. Ảnh: Trí Tín |
Lặng nhìn hai em vãi lúa cho đàn gà con mới nở, miệng kêu chíp chíp liên hồi ăn trước sân nhà mà Thắng cảm thấy buồn tênh. "Những chú gà con kia quây quần bên mẹ thật hạnh phúc, còn ba anh em sớm phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ, còn nỗi mất mát nào hơn...", cậu thở dài.
Thương hai em côi cút, cậu trai dặn lòng dốc sức thi đậu đại học năm nay để thỏa ý nguyện người mẹ và đảm bảo tương lai cho mấy anh em. Song ước mơ của em cũng phải thay đổi một chút cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình. "Khi mẹ còn sống luôn mong muốn em thi đậu đại học ở Sài Gòn để có nhiều cơ hội học hỏi hơn. Nay mẹ không còn, hai em còn nhỏ thui thủi một mình với bà nên em quyết định chọn thi vào trường đại học Quy Nhơn cho gần nhà, có thể đi đi về về với các em", Thắng bộc bạch.
Mơ thi đậu đại học, ước bà nội sống lâu hơn, hai em học hành đến nơi đến chốn...là nỗi trăn trở lớn của cậu học trò nghèo mồ côi. Những ngày qua dù bận rộn với bao lo toan của kỳ thi đại học cận kề, thế nhưng từ sớm tinh mơ Thắng đã thức dậy cùng bà nhóm lửa nấu bữa sáng, động viên em gái Thúy My vững tin vượt qua kỳ thi tuyển vào 10.
Cô bé Thúy My vừa thi vào lớp 10 xong chiều 30/6 về nhà cùng em cho gà ăn. Ảnh: Trí Tín |
Chở em từ nhà đến trường dự thi, tay lái xe đạp của Thắng lắm lúc run lên vì hồi hộp, lo lắng. Hiểu được nỗi lo của anh, Thúy My trấn an: "Em sẽ thi tốt thôi, anh cố vào đại học. Ấy mới là đợt thi khó khăn, thử thách. Còn bà nội và thằng út ở nhà đã có em chăm sóc nên anh không phải lo nghĩ gì nữa cả".
Xếp vài bộ đồ vào chiếc túi xách cũ mèm để chuẩn bị ngày mai, 2/7, vào Quy Nhơn ứng thí, Thắng tâm sự: "Nhọc nhằn, cơ cực mấy em cũng chịu được, cầu mong sao em gái thi đỗ lớp 10 lần này, còn em thì đậu đại học. Đó là niềm mong mỏi của bà nội, cũng là ước vọng tha thiết của mẹ trước lúc lìa xa chúng em...".
Trí Tín