Bố mình là một nông dân chính hiệu, nhưng bố rất năng động và thích áp dụng khoa học kỹ thuật vào cây trồng. Chính vì vậy, bố hay tham khảo, tìm hiểu thêm các nguồn thông tin về cây giống, chăm sóc, thu hoạch sao cho có năng suất cao nhất. Trước giờ bố hay mua sách, báo chí về cây trồng về đọc. Chính vì sự cần cù, chịu khó tìm hiểu đó mà gia đình mình cũng thuộc hàng khá giả trong làng.
Bố được nhiều người biết tới và rất hay đến chơi, học hỏi kinh nghiệm về trồng trọt. Mình nhớ hồi nhỏ, mỗi khi thấy bố đeo chiếc kính để đọc sách, những nét chữ nhỏ xíu trên tờ báo, mình đã ước sao, sau này lớn lên sẽ tặng bố một máy công nghệ hiện đại, để bố không phải mỏi mắt mỗi khi tra cứu sách báo nữa.
Chính ước mơ nhỏ nhoi đó cũng giúp mình học tốt hơn để lớn lên sẽ thực hiện được. Hơn mười năm sau, bố vẫn mải mê với công việc đồng áng, tuổi của bố cũng khá cao rồi, tóc đã điểm bạc. Mỗi lần đi học xa về thăm nhà, mình lại sà vào lòng bố, như muốn cảm ơn, muốn được đền đáp công ơn nuôi dạy của bố. Nhìn bố chăm chỉ với ruộng vườn, mình càng thương bố hơn, quanh năm chân lấm tay bùn, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để có thể lo cho mấy chị em mình ăn học chu đáo.
Nhờ bố mẹ mà mấy chị em mình đã trưởng thành và ai nấy đều có những công việc ổn định. Giờ mình đã lập gia đình, những nỗi lo toan của cuộc sống gia đình mới làm mình tạm thời quên đi món quà sẽ tặng bố. Một lần về nhà thăm bố mẹ, thấy bố vẫn chăm chỉ đọc sách, có hôm bố nhờ con trai đọc hộ vì mắt bố đã mỏi rồi.
Thấy vậy, mình bỗng rơi lệ, mình đã xúc động, mình nhớ lại ước mơ hồi nhỏ của mình, mình càng quyết tâm hơn, mình sẽ tặng bố một món quà bất ngờ, chắc chắn bố sẽ rất vui.
Mình đã nhờ bạn bè và tìm hiểu thông tin trên mạng, mình đã quyết định tặng bố một chiếc điện thoại di động dễ sử dụng và đặc biệt bố sẽ không còn mỏi mắt mỗi tham khảo các thông tin nữa. Và chiếc Samsung Galaxy Note 4 đã thuyết phục được mình, với những tính năng áp dụng công nghệ cao, chiếc smartphone màn hình lớn với khả năng hiển thị sắc nét, lướt web tra cứu thông tin dễ dàng.
Với chiếc điện thoại hiện đại và nhiều tính năng như vậy, bố mình sẽ rất vui vì bố sẽ có thêm nhiều nguồn thông tin hữu ích được cập nhật nhanh hơn, bố còn có thể thỏa chí chụp ảnh cho các cháu yêu của mình với độ nét cao. Chính vì vậy, Tết này mình sẽ thực hiện ước mơ nhỏ nhoi đó của mình, sẽ dành tặng bố chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 4 này.
Vũ Thị Huyền
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |