Bố thật vui sướng và tự hào vì khi bước qua tuổi lục tuần, bố có đông đủ con trai, con gái và các cháu. Nhưng bố cũng rất buồn vì bố chẳng có điều kiện nên các con đều phải vất vả, đi làm ăn xa. Mỗi năm cả nhà có dịp quây quần bên nhau đôi ba lần. Xa cách là thế, buồn hơn khi các cháu còn nhỏ, bố mẹ muốn gặp các cháu phải đợi đến Tết chúng nó mới được nghỉ học. Bố nhớ lại khi các con còn nhỏ, nhà mình nghèo nhưng thật vui. Đứa nào cũng chỉ mong Tết để có được 1 bộ quần áo và 1 đôi dép mới. Sáng mồng 1 dành nhau tìm từng quả pháo xịt còn xót để lại đốt. Rồi cùng nhau khoe thành tích để được xếp hàng nhận lì xì...
![im-5031-1423724932_1423792118.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/im-5031-1423724932-4755-1423876591.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OxtZzWqEBu5TtpV9GyQREQ)
Năm ngoái, đại thọ ông bà nội, bố mẹ buồn lắm khi thằng Tưởng không về ăn Tết. Cuộc sống cơm áo gạo tiền bố biết chứ. Lăn lộn vất vả, ăn uống tằn tiện, chắt chiu từng đồng để gửi về phụ giúp vợ con và bố mẹ già. Nó chỉ điện về bảo: "Năm nay không kịp tiến độ, chúng con phải làm thêm, lương gấp đôi ngày thường, thôi thì năm nay con vắng nhà, Tết năm sau con về". Bố mẹ lại tự dằn vặt nhau vì không đủ sức lo cho các con.
Khi ngắm ảnh của các cháu bố nhớ lắm sự hồn nhiên, ngây thơ hệt như các con ngày xưa. Đối mặt với sự cô đơn, bố càng buồn. Chẳng còn mấy ngày nữa là Tết, vừa rồi cái Tuyến sinh, mẹ các con xuống Hà nội đỡ đần nó, chỉ có mình bố ở nhà. Nhưng từ hôm qua, bố đã chuẩn bị đầy đủ cho cả nhà rồi. Các con không phải lo gì cả. Bố chỉ cần các con về cùng bố mẹ đón giao thừa. Cùng nhau ăn bữa bơm tân niên, chỉ nghĩ như thế lòng bố thật bình yên.
Còn cái Thảo, cái Tuyến, phận gái lấy chồng thì phải theo chồng con ạ. Cũng như chị Cúc, chị Mai bấy lâu chăm lo vun vén cho gia đình mình.
![img-0730-1423724963_1423792141.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/img-0730-1423724963-8613-1423876591.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fVDq2OHPCU_v0tYrgbBr6A)
Các con ạ. Bố mẹ già rồi, bố mẹ không cần tiền, không cần các con phải biếu sơn hào hải vị, bố mẹ chỉ cần có các con sum vầy như những ngày xưa, để tiếng cười của các cháu phá tan đi sự cô đơn, tủi thân của bố mẹ. Để cả nhà có thể quây quần bên nhau trong sự đầm ấm trọn vẹn. Cả nhà mình sẽ lại cùng nhau đi chúc Tết, để bố mẹ lại được tự hào khi hàng xóm hỏi: "Nhà bác Luân năm nay các anh chị về ăn Tết đông đủ thế". Bố nghĩ rằng, bất kể người già nào cũng chỉ mong như bố thôi. Các con thu xếp đưa các cháu về ăn Tết với bố mẹ, bố chỉ cần thế thôi.
Chu Quang Luân
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |